Công an tỉnh vừa ngăn chặn vụ đưa hàng chục phụ nữ sang Ma-lai-xi-a trái phép ngay trước khi nhóm người này chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Việt Nam.
Trước đó, lúc 15 giờ ngày 3/3/2012, Công an tỉnh Bạc Liêu cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự và Công an Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM) tiến hành ngăn chặn xuất cảnh đối với 10 người Việt Nam và 1 người Ma-lai-xi-a, gồm: Võ Thanh Nga (SN 1984, ngụ huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long), Hiau Yoon Kong (SN 1978, quốc tịch Ma-lai-xi-a - bạn trai của Nga) và 9 phụ nữ khác, gồm: Nguyễn Thị Phương Trang (SN1987, ngụ quận 12, TP. HCM), Bạch Thiên Mỹ Nhàn (SN 1994, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Lai Thị Kim Ngân (SN 1987, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Võ Thị Ngọc Tư (SN 1987, ngụ quận 5, TP. HCM), Võ Thị Diễm My (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Kim Ngân (SN 1993, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu), Lê Thị Chi (SN 1984, tỉnh Kiên Giang), Lê Thị Mỹ Hằng (SN 1988, tỉnh Kiên Giang), và Trần Thúy Nữ (SN 1987, ngụ quận 6, TP. HCM).
![]() |
Võ Thanh Nga (bên phải) và Hiau Yoon Kong (ảnh nhỏ) tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Q |
Cô Huỳnh Kim Ngân, (SN 1993, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) trình bày với cơ quan điều tra: Do hoàn cảnh khó khăn, khi đi làm thuê tại TP. HCM, Ngân nghe người quen nói, nếu chịu đi sang Ma-lai-xi-a làm, chỉ 1 tháng có thể kiếm được khoảng 20 triệu đồng. Ngân nhờ người quen giới thiệu và được biết Nga. Từ đó, Ngân nhờ Nga giúp đỡ. Để đi trọn gói, Ngân không phải trả tiền gì ngoại trừ việc phải tự mình về quê làm hộ chiếu du lịch. Còn lại tất cả chi phí từ vé máy bay, thủ tục xuất cảnh đến người dẫn đường và ăn ở cho đến khi đến nơi… đều do Nga ứng trước. Khi sang Ma-lai-xi-a, làm đủ tiền sẽ trả lại.
Hầu hết các cô gái tìm đến Nga để nhờ Nga đưa sang Ma-lai-xi-a dưới hình thức đi du lịch nhưng thực chất là làm ở quán bar. Còn làm việc gì trong quán bar mà chỉ trong vòng 1 tháng có thể kiếm tiền vừa trả hết nợ vừa có dư vài chục triệu đồng để về Việt Nam thì các cô chưa chịu nói. Trung bình, khi đưa mỗi phụ nữ sang Ma-lai-xi-a, Nga kiếm trên 1.500 ringgit (khoảng 10,5 triệu đồng Việt Nam). Nếu đưa trót lọt 9 cô gái, Nga sẽ kiếm được gần 100 triệu đồng.
Nhiều cô gái ngây thơ sang Ma-lai-xi-a khi bị đưa vào quán bar và bị bắt làm những việc mình không mong muốn cũng không được. Nhưng cũng có một số người lười lao động, thích kiếm tiền một cách đơn giản, dễ dàng nên đã tiếp tay cho bọn mua bán phụ nữ, kinh doanh trên thân xác của chị em.
N.Q - K.P