Ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5, một ngày của mẹ tôi cũng như bao ngày khác trong năm. Vẫn bận bịu với chuyện bán buôn, nấu nướng, chăm sóc con cái, vẫn những lo toan giá xăng tăng rồi kéo theo tăng giá điện, giá gas, và 1.001 nỗi lo khác gắn với những “núm ruột” của mẹ…
Giờ đây, dù các con của mẹ cũng đã được làm mẹ, nhưng những nỗi lo của mẹ cũng chẳng khác xưa, mà thậm chí còn tăng hơn vì các con không còn kề cận bên mẹ, lần lượt ra ở riêng. Thời tiết nóng bức hay trở lạnh, mẹ đều gọi điện nhắc nhở chúng tôi mua cái này, chuẩn bị cái kia để phòng tránh bệnh. Mỗi khi đi chợ, thấy món gì ngon mẹ lại mua về nấu nướng, rồi chia đều ra mỗi nhà một ít… Các con cũng vậy, thấy món mẹ thích ăn, mua mang về thì lại bị mẹ rầy vì “mua chi cho tốn tiền, mẹ già rồi, ăn uống bao nhiêu…”. Mái tóc điểm bạc, làn da nhăn nheo và dáng vẻ không còn nhanh nhẹn, mẹ đã ở tuổi xế chiều, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe mẹ nói câu này tôi lại thấy rưng rưng trong lòng. Và tôi thật thấm thía câu: “Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ cũng như những vất vả lo toan của cha mẹ đối với mình. Không chỉ là lo lắng chu tất từ bữa cơm, giấc ngủ, mà cả việc dặn dò con từng lời ăn tiếng nói để thành nhân…”.
| Ngày của mẹ ra đời vào năm 1914, do bà Anna Jarvis tiến hành vận động Chính phủ Mỹ để thành lập một ngày lễ chỉ dành cho những người đã làm mẹ nhằm thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với những người phụ nữ này. Ngày nay, Ngày của mẹ được dành để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Ngày của mẹ theo truyền thống được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ở Việt Nam, ngày của mẹ cũng dần phổ biến, tuy không rộn ràng như những ngày lễ khác nhưng nó cũng được xem như là một ngày phận làm con làm một việc gì đó cho mẹ vui lòng. |
B.N

Truyền hình







Xem thêm bình luận