Đối lập với hình ảnh tưng bừng náo nhiệt ở những khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, quầy hàng bán quà lưu niệm, những lễ hội… và ngay cả trong mỗi gia đình có thành viên “nhí” ở thành thị để chào đón Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 thì ở nông thôn, hầu hết các em nhỏ đều không biết đến ngày vui của chính mình…
![]() |
| Tuổi hồn nhiên. Ảnh: T.L |
Thật vậy, với những trẻ em nông thôn, Ngày Quốc tế thiếu nhi hãy còn là một mong ước. Còn thực tế hiện nay thì ngày 1/6 nhằm đúng vào dịp nghỉ hè, đây cũng là thời điểm ba mẹ các em phải ra đồng, vì thế, tuy chưa đến tuổi lao động nhưng các em cũng phải tập tành chuyện đồng áng cũng như chuyện nhà: quét dọn, giặt giũ, giữ em…
Ngay cả những bậc phụ huynh ở nông thôn, có không ít người khi được hỏi, đều cho rằng: “Ở nông thôn từ trước đến giờ làm gì có Ngày Quốc tế thiếu nhi. Lo được cái ăn, cái mặc, biết được ít chữ nghĩa đã là may mắn hơn cha mẹ chúng trước đây lắm rồi…”.
Quả bóng, con diều, quyển truyện tranh, hay thậm chí chỉ là được ăn cây kem, ly đá bào… ước mơ của những đứa trẻ nông thôn thật quá nhỏ bé so với những đứa trẻ thành thị. Nhưng với chúng, cuộc sống dù còn nhiều khó nhọc vẫn không thể che lấp được sự hồn nhiên, vui tươi và yêu đời của lứa tuổi thần tiên.
B.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận