Bẵng mấy tháng trời để giải quyết xong “núi” công việc của giai đoạn sơ kết giữa năm, Hồng tranh thủ mấy ngày cuối tuần để về thăm nhà. Nghe tiếng xe dừng ở hàng ba, ngoại lồm cồm ngồi dậy: “Đứa nào vậy bây, phải con Hồng không? Làm gì mà ở miết trên trển không về thăm ngoại vậy con?”. Đáp lời ngoại bằng mấy câu tằng lăng tíu líu, Hồng đã xoa dịu được cơn “lẫy yêu” của ngoại.
Lần nào về nhà má với ngoại cũng nấu nướng tẩm bổ, rồi tỉ tê đủ mọi chuyện, cứ như không có Hồng thì không có ai để trò chuyện nên tuần nào không về nhà được là Hồng lại thấy nhớ cái tổ ấm thân yêu đến nao lòng. Nhưng lần này về, thấy ngoại có vẻ trầm tư, nét mặt đượm vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì nên Hồng gợi chuyện: “Bộ ở nhà có chuyện gì không vui hả ngoại?”.
![]() |
| Hình ảnh ngày “tận thế” được phát tán trên mạng và trong đĩa phim. Ảnh: B.T |
Hồng bật cười, vội nói: “Ngoại ơi! Mình đang sống ở thời hiện đại mà ngoại còn đi tin mấy cái trò hoang đường, mê tín đó nữa sao? Ngoại nhớ năm 2000 không, người ta cũng đồn rùm beng là tận thế nhưng bà cháu mình vẫn sống tới bây giờ”. Sau đó, thì vận dụng tất cả mọi kiến thức về khoa học, thiên văn, tâm lý... Hồng dần giúp ngoại hiểu ra ngày “tận thế” chỉ là một tin đồn thất thiệt.
Kim Chúc

Truyền hình









Xem thêm bình luận