Ngày Thơ Việt Nam ở Bạc Liêu được Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức đúng vào đêm Rằm tháng Giêng! Vẫn là các hoạt động thường niên của Ngày Thơ Việt Nam như cùng ôn lại hoàn cảnh ra đời bài thơ Nguyên Tiêu của Bác, nghe lại bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt, giao lưu giới thiệu thơ, viết thơ bằng thư pháp và ký họa chân dung tác giả thơ… Không quá sôi nổi nhưng không gian ấy đủ làm ấm áp trái tim của những người yêu thơ!
![]() |
| Các tác giả giới thiệu, trao đổi những bài thơ hay. Ảnh: H.T |
Tác giả thơ Lâm Tẻn Cuôi, khi được phỏng vấn về cảm xúc của mình khi đến với những hoạt động tôn vinh thơ Việt Nam, một sân chơi hàng năm để người làm thơ ngắm nhìn lại con đường thi ca của mình và được giao lưu cùng bè bạn để thỏa niềm đam mê, đã xúc động bày tỏ: “Tình cảm của độc giả đã tiếp cho tôi có thêm đam mê để làm thơ”. Nghĩa là, nhà thơ không chỉ làm thơ để giãi bày tâm trạng của mình mà còn làm thơ để cho độc giả cùng đọc, cảm nhận và sẻ chia. Chính con đường đó mà thi ca Việt Nam nói chung, thi ca Bạc Liêu nói riêng luôn gần gũi, luôn là hơi thở, là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của nhiều thế hệ những nhà thơ, những người làm thơ và công chúng yêu thơ!
Khác với thông lệ những năm trước, năm nay Bạc Liêu tự tổ chức ngày thơ, không liên kết với các tỉnh bạn. Có một chút thiếu vắng không khí sôi nổi của sự hội tụ bè bạn thơ ở các tỉnh, lượng khán giả đến thưởng thức cũng không nhiều như hàng năm. Thế nhưng, ai đã góp mặt cùng những hoạt động của ngày thơ thì thật sự được “sống hết mình”, trải lòng cùng thơ và tìm được những tiếng lòng đồng điệu bằng “kẻ môi giới” - thơ ca!
Không nhiều, nhưng 30 tác phẩm thơ của 25 tác giả thơ Bạc Liêu triển lãm tại Ngày Thơ Việt Nam ở Bạc Liêu đã đại diện cho phong cách thơ Bạc Liêu: chân tình, e ấp, và… đầy chất lãng mạn với những góc nhìn cuộc sống đa phương diện! Có những bài thơ đúng chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ quốc” của Ngày Thơ Việt Nam năm nay như Hạt cát Trường Sa của tác giả Nguyễn Kiên Định, Gửi Trường Sa của tác giả thơ nữ trẻ Nguyễn Kim Nghỉ; thơ viết về mùa xuân quê hương như Tự tình xuân của Ngọc Yến, Xuân về ở một vùng quê của Song Nguyễn; thơ cảm tác về nghệ thuật đờn ca tài tử như Song loan của nhà báo Lê Minh Toàn, Tiếng đờn bình minh của Phan Duy, Chùm thơ trên Quảng trường Hùng Vương của Quốc Sử…
![]() |
| Các ông đồ viết thơ bằng thư pháp tặng mọi người. Ảnh: H.T |
Một bàn tròn giao lưu thơ cũng đã quy tụ được những trái tim yêu thơ. Một chút bỡ ngỡ, lúng túng lúc mới “vào đề” nhưng càng giao lưu thì càng hòa nhập, những bài thơ được chia sẻ với cảm xúc như buổi ban đầu thơ mới được cảm tác, rất trong veo, đầy xúc cảm! Chú Hai Lừng, cán bộ hưu trí được mời giao lưu thơ đã giới thiệu lần lượt những tác phẩm “gối đầu nằm” của mình, tuy chưa vần điệu lắm nhưng tất thảy đều là những tâm tư, tình cảm gửi gắm cho quê nhà, như Bài ca dạ cổ, Bài thơ về Đền thờ Bác… Những bài thơ tình yêu, thơ về những kỷ niệm cho Hà Nội thương yêu của Ngọc Yến cũng thật… thơ, lãng mạn và tình cảm. Nguyễn Kim Nghỉ, một tác giả “mới toanh” cũng cho ra mắt những sáng tác đã lâu, nay mới có dịp giao lưu như Nói với ba, Gửi người rót biển vào chai... Chiến sĩ công an trẻ Trường Giang cũng đến với buổi giao lưu những bài thơ anh sáng tác từ thời sinh viên đầy ắp những kỷ niệm của mối tình đầu…
Thay vì đọc bài thơ Thần như hàng năm, năm nay Ban tổ chức đã thay bằng trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa để đưa khán giả quay về với lịch sử cội nguồn. Một không gian của tuồng tích cổ trang được tái hiện rất hùng hồn với tài năng diễn xuất của các diễn viên trẻ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu. Những tiết mục diễn ngâm bài thơ Nguyên Tiêu của Bác, một số tác phẩm thơ của các tác giả Bạc Liêu, một phút trầm lắng khi nghe lại những dòng thơ của Song Nguyễn - người đã khuất và để lại cho đời những bài thơ chứa chan cảm xúc; hay bản vọng cổ Đêm thơ nhớ Bác của Phương Tử Yến cảm tác khi đọc bài thơ Nguyên Tiêu… Đêm thơ, vì thế đã đầy đủ những cung bậc tình cảm và người làm thơ, người yêu thơ đã đủ chìm đắm vào tình thơ trong một đêm trăng sáng lãng mạn và ngọt ngào sâu lắng…
Không chỉ mỗi năm đến hẹn mà thiết nghĩ giới yêu thích văn chương nói chung và người yêu thơ nói riêng rất cần những sân chơi, những buổi giao lưu văn chương như vậy để tìm đến với nhau và san sẻ niềm đam mê, từ đó khuấy động phong trào sáng tác và làm cho văn chương Bạc Liêu ngày thêm phong phú. Điều này đòi hỏi cần có những người gánh trách nhiệm đầu tàu tổ chức và tập hợp lực lượng tham gia. Không chỉ để những người đã viết gặp nhau mà đó còn là bàn tròn, sân chơi để trao truyền kỹ năng, gợi niềm cảm hứng, khích lệ tinh thần để lớp trẻ “nối nghiệp” văn chương.
CẨM THÚY

Truyền hình









Xem thêm bình luận