Từ TP. Hồ Chí Minh về thăm gia đình rồi kẹt lại ở quê do dịch bệnh COVID-19 xe cộ không thể lưu thông liên tỉnh. Khi Chính phủ có chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh”, các địa phương đã mở cửa, cũng là lúc An Xuyên khăn gói trở lại “miền đất hứa” để tiếp tục công việc. Dẫu biết đi rồi lại về, nhưng tâm trạng của bạn trẻ này vẫn lưu luyến, không muốn rời xa vùng quê thanh bình, đầy ắp những yêu thương!
An Xuyên sinh ra ở một vùng thôn quê dân dã với những mái nhà đơn sơ và con đường mòn uốn lượn. Như bao làng quê nghèo khác, quê An Xuyên chẳng có gì ngoài những con người chân chất ít học, quanh năm chân lấm tay bùn.
Thời gian thấm thoát trôi, An Xuyên cũng như những đứa trẻ ở quê khác, khi lớn lên lần lượt rời xa nơi chôn nhau cắt rốn đến các tỉnh, thành phố lớn để tìm việc làm. TP. Hồ Chí Minh là nơi mà bạn trẻ này hướng đến với ước mơ đơn giản là có được công việc ổn định để phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Với bản tính chăm chỉ, siêng năng, sau nhiều năm đi làm, ước mơ của An Xuyên đã thành hiện thực, không chỉ xây cho cha mẹ căn nhà kiên cố, mà còn tạo điều kiện cho các em phát triển kinh tế gia đình.
Mấy tháng trước tranh thủ nghỉ phép ít ngày về thăm nhà, nhưng rồi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, An Xuyên không thể trở lại TP. Hồ Chí Minh. Hơn 4 tháng sống bên cạnh người thân và cảm nhận được sự yêu thương, nghĩa tình chân chất của những người hàng xóm trong thời gian dịch bệnh đã khiến An Xuyên chùn chân khi nghĩ đến lúc phải rời xa vùng quê này.
Dù bịn rịn, bùi ngùi khi phải chia xa miền quê hiền hòa với nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng rồi An Xuyên cũng phải ra đi để tiếp tục thực hiện những kế hoạch cho tương lai. Chuyến đi lần này, An Xuyên tự nhủ phải cố gắng hơn nữa và hẹn ngày trở về với nhiều dự định giúp ích cho bà con ở quê.
HOÀNG NHẪN