Thứ hai, 19-10-26 15:00:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngày xuân của má

Báo Cà Mau

Má tôi làm ruộng. Những ai làm ruộng thì đều biết công việc ấy vất vả, cực nhọc đến chừng nào rồi. Sang xuân cây lúa con đã bén rễ, thời điểm này nông dân bắt đầu có chút thời gian nông nhàn, nghỉ ngơi. Ai ai cũng hân hoan, phấn khởi ra mặt. Nhưng má tôi thì không. Mới thấy má ở ruộng, loáng cái đã chạy vào vườn cuốc xới.

Ngày tết của má vỏn vẹn đúng 3 ngày. Mùng 4 tết, bà con chòm xóm thấy má đội nón ra ruộng liền nói: “Chi cực vậy chị! Đang tết mà”. Má cười xuề xòa: “Không làm tui thấy chân tay khó chịu lắm!”. Hồi trước họ còn nói má tham công tiếc việc nhưng bây giờ thì họ đã quen với việc má bận rộn rồi nên cũng chẳng mấy ai nói, nhìn má làm việc với một sự kính nể, ngưỡng mộ. Mấy chị em tôi, thấy má làm nhiều, ngày một già cỗi, xót xa vô cùng, bảo nghỉ ngơi mà má không chịu. Ngày xuân của má cũng giống như bao ngày bình thường khác.

Cũng nhờ sự chăm chỉ của má mà ruộng vườn lúc nào cũng có cây xanh tươi tốt. Ra xuân má gieo thêm ít rau thơm, xà lách, trồng cà tím, cà chua… Vườn rau tết của má bán vừa xong hôm nào, ra xuân những cây rau con đã mọc chồi xanh mơn mởn. Bữa cơm quê đạm bạc ít thịt cá nhưng rau củ thì ắp đầy. Đến nỗi hồi xưa thấy rau củ nhiều tôi phát ngán. Tôi từng ước bữa cơm đừng có một cọng rau nào. Ấy vậy mà khi lớn lên, xa quê, xa má tôi lại nhớ biết bao vườn rau của má, thèm trong bữa ăn có đầy ắp rau như hồi còn ở với má. Rau má trồng không chỉ cho các thành viên trong nhà ăn, mà còn biếu bà con chòm xóm. Ai thích ăn cứ qua nhà nói với má một tiếng rồi ra vườn ưng hái bao nhiêu tùy thích. Đám bạn ở phố về nhà chơi, lúc dạo ra vườn rau cứ xuýt xoa thích thú khen má mát tay, trồng rau giỏi và ước khi về già được sống với cuộc sống quê kiểng với vườn rau xanh mướt mắt như vầy.

Ngày xuân của má năm nào cũng giống năm nào, bận rộn, lo toan. Biết là không thể thay đổi suy nghĩ của má, giúp má bớt việc nên mỗi mùa xuân tôi cố gắng ở lại với má nhiều hơn, giúp má làm việc nọ việc kia đỡ đần má được tí nào hay tí nấy. Năm nay má tôi đã 60 tuổi. Mấy chị em tôi chỉ cầu mong cho sức khỏe của má luôn tốt, để má còn vui vầy với cháu con. Với chúng tôi, dẫu xuân đổi thay thế nào đi chăng nữa, không có má xuân chẳng vẹn tròn.

Tăng Hoàng Phi

Lan toả giá trị văn hoá Việt Nam qua chương trình “Thanh âm Việt Nam, Giai điệu cuộc sống”

Sáng 12/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Chương trình “Thanh âm Việt Nam, Giai điệu cuộc sống” năm 2026 theo hình thức trực tuyến, kết nối với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Niềm vui từ những đổi thay

Ðồng bào Khmer ở Cà Mau đón lễ Sene Dolta năm 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm. Niềm vui càng trọn vẹn khi nhiều gia đình có nhà mới, sinh kế ổn định, đời sống khởi sắc. Sự chăm lo của các cấp, các ngành cùng nỗ lực vươn lên của người dân càng vun đắp tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hoá Khmer.

Bi sắt Cà Mau giành 2 huy chương tại Giải vô địch bãi biển Quốc gia 2026

Trưa 11/10, Giải Bi sắt vô địch bãi biển Quốc gia năm 2026 đã khép lại tại Khu du lịch Biển Quỳnh (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An). Đoàn vận động viên tỉnh Cà Mau xuất sắc mang về 1 Huy chương Vàng (HCV) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ).

Đêm nghệ thuật rộn ràng mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào Khmer tại 10 điểm chùa và Salatel trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ truyền thống.

Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp: Tôi sưu tập cho mai sau

Anh Huỳnh Minh Hiệp hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục được các tổ chức kỷ lục trong, ngoài nước công nhận và vẫn miệt mài trên hành trình tìm kiếm cổ vật mang giá trị văn hoá, lịch sử của mình.

Giao lưu văn hoá, chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Tối 9/10, tại chùa Rạch Giồng, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, UBND xã Vĩnh Phước và UBND xã Hồ Thị Kỷ tổ chức đêm giao lưu văn hoá, văn nghệ, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết với đồng bào Khmer.

Mạch nguồn cảm xúc

Quê hương và hình ảnh người chiến sĩ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của văn nghệ sĩ nói chung, các hoạ sĩ nói riêng. Trong giới mỹ thuật Cà Mau, hai hoạ sĩ Lý Cao Tấn và Văn Minh Chìu có nhiều tranh về đề tài này.

Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026

Chiều 9/10, tại Sân vận động tỉnh (phường Bạc Liêu), Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 trang trọng tổ chức lễ bế mạc đại hội, tổng kết đánh giá công tác tổ chức và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Chùa Cao Dân hạ thuỷ ghe Ngo, náo nức mùa lễ hội Khmer

Chiếc ghe Ngo tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, đã được hạ thuỷ, mở đầu quá trình tập luyện của các thành viên đội ghe. Hoạt động thu hút sự tham gia của thanh niên Khmer địa phương, góp phần duy trì phong trào thể thao truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Sene Dolta đến đồng bào Khmer

Chiều 8/10, nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta tại 2 chùa Khmer trên địa bàn xã Khánh Bình và xã Trần Văn Thời.