Mùa mưa, khi mực nước trên các kênh rạch dâng cao, các loại cá nước ngọt từ các con sông đầu nguồn cũng theo dòng nước đổ về. Những ngày này, men theo các tuyến kênh, rất dễ bắt gặp những người ngồi trên xuồng giăng lưới bắt cá.
![]() |
| Anh Nguyễn Thanh Duy thả lưới bắt cá. Ảnh: C.L |
Anh Duy chia sẻ: “Tôi làm nghề này đã gần 6 năm nay. Cứ đến mùa nước nổi là tôi lại đi giăng lưới bắt cá trên các tuyến sông. Có hôm “trúng mánh” cũng bán được vài chục ngàn đồng, nhưng cũng có hôm số cá kiếm được chỉ đủ để ăn. Tận dụng những lúc nông nhàn là tôi lại xuống xuồng đi từ vùng này sang vùng khác bắt cá vừa kiếm thêm thu nhập vừa để thỏa mãn thú vui sông nước”.
Cũng theo anh Duy, số lượng cá ngày một ít đi do việc lạm dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật của người dân. Nếu như những năm trước, một mẻ lưới anh Duy có thể bắt gần một ký cá các loại, thì nay phải nhiều lần thả lưới anh mới có được chừng ấy cá, hoặc cũng có khi không có cá.
Tuy không làm nghề giăng lưới bắt cá nhiều năm như anh Duy, nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nước nổi là anh Trần Văn Chứ (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cũng làm một cái vó bắt cá đặt ở bến sông trước nhà nhằm cải thiện bữa ăn gia đình. Thế nhưng năm nay, cũng như nhiều người trong xóm, anh bắt được rất ít cá. Anh Chứ cho rằng: “Cá trên sông ngày một ít dần. Người ta khai thác đủ kiểu như xiệt điện, đặt đó, đặt lọp... Cứ như vậy vài năm nữa chắc không còn cá để mà bắt”.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận