Chủ nhật, 1-2-26 02:19:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghề “làm dâu trăm họ”

Báo Cà Mau (CMO) Tốt nghiệp Học viện Thiết kế thời trang Sài Gòn FDA, 9X Nguyễn Thành Hiệp đã từ chối công việc thiết kế với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, anh về Cà Mau bắt đầu con đường khởi nghiệp với thương hiệu mang tên mình.

“Năm 2015, tôi rời Sài Gòn về quê lập nghiệp, công việc chủ yếu là nhận may thời trang nữ. Tất cả công đoạn đều do tôi tự thực hiện để đảm bảo độ chuẩn xác nhất trong từng mũi kim…”, anh Nguyễn Thành Hiệp, chủ cơ sở may thời trang Thành Hiệp (số 329, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP. Cà Mau), chia sẻ.

Nguyễn Thành Hiệp đang lên ý tưởng cho chiếc váy tiệc.

Thời trang luôn thay đổi, nhưng có một quy tắc bất dịch, tồn tại qua thời gian, đó chính là giúp che những khiếm khuyết và tôn lên nét đẹp của con người. Mọi sự thành công đều đến từ việc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Đối với nghề may thời trang, điều này càng được chú trọng. Một người kinh doanh lĩnh vực này phải thích ứng nhanh chóng và luôn bắt kịp xu hướng mới, nhưng yếu tố cốt lõi nhất là đam mê, bởi người ta luôn quan niệm, thời trang là nghề bạc bẽo, người làm nghề thời trang là người luôn sống trong sự hào nhoáng, hư danh. Vì vậy, khi quyết định chọn theo đuổi nghề này, đa phần người trẻ đều bị phản đối. Đó là nguyên nhân người trẻ may thời trang được đào tạo chính quy như Hiệp ở Cà Mau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Sinh ra trong một gia đình làm kinh tế, để thuyết phục được ba mẹ cho theo nghề thiết kế không phải là chuyện đơn giản. Những năm đại học, tôi phải tự trang trải tiền vật liệu, tiền học vì gia đình không trợ cấp để mình nản mà bỏ nghề…”, anh Hiệp chia sẻ.

Năm 2014, Nguyễn Thành Hiệp phải gác lại việc học vì tai nạn giao thông khiến anh không thể cầm kéo trong thời gian dài. Nhưng chính ước mơ, hoài bão lớn từng ngày đã thôi thúc Hiệp trở lại học và đạt Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp đại học ngành thiết kế thời trang. Đây là minh chứng cho sự cố gắng không mệt mỏi. “Ban đầu lớp có 42 người, đến ngày tốt nghiệp chỉ còn chưa được 10 người, học thiết kế khắc nghiệt lắm…”, 9X tài hoa đăm chiêu nói.

Nguyễn Thành Hiệp đạt Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp.

“Với mức sống của người dân Cà Mau, mỗi chiếc váy tiệc, váy dạ hội, tôi chỉ nhận may với giá 400.000-500.000 đồng bao gồm tiền vải và công may. Nếu thực sự làm để kiếm tiền, tôi đã bỏ nghề lâu rồi…”, Hiệp bộc bạch.

Thị trường thời trang may sẵn đang phát triển như vũ bão, chỉ với giá 200.000-300.000 đồng là khách hàng có thể sở hữu những bộ quần áo ưng ý mà không mất nhiều thời gian chờ đợi.

“Khách hàng đến với mình đa phần là những người gặp vấn đề về số đo, quá mập, quá gầy, quá thấp… còn nếu vóc dáng ổn, họ mua đồ may sẵn", Hiệp nói. Đó cũng là khó khăn chung mà người may thời trang gặp phải, vì thế số lượng tiệm may ngày càng giảm dần, do hạn chế về thời gian, tiền thù lao chưa thực sự xứng đáng, chưa kể phải đền bù những lỗi kỹ thuật trong quá trình may.

Người may thời trang quan niệm làm nghề này là “làm dâu trăm họ”, nhưng chính đam mê và hoài bão như ngọn lửa đang âm ỉ cháy giúp những người trẻ như Hiệp có động lực sống với nghề.

Huỳnh Thảo Linh

Thời trang là lĩnh vực trong ngành công nghiệp sáng tạo đang phát triển tại Việt Nam. Với mong muốn khẳng định sự sáng tạo, tài năng, nghề thiết kế và may thời trang ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp.

 

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau hướng đến 4 chỉ tiêu 100% năm 2026

Chiều 29/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp những món quà xuân

Chiều 29/1, UBND xã Vĩnh Lợi phối hợp với Agribank chi nhánh Bạc Liêu và Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi - Bạc Liêu tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng trên địa bàn xã.

Hơn 200 người dân được khám, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Ngày 29/1, Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Gửi trọn tình thương” trên địa bàn phường.