Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nghệ nhân Lâm Duy Minh (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) mà mọi người quen gọi là “Út đờn” (ảnh), trông vẫn khỏe mạnh, chất giọng trầm ấm cùng ngón đờn vô cùng điêu luyện. Cuộc đời nghệ nhân này là những miệt mài, tìm tòi, nghiên cứu về đờn ca tài tử (ĐCTT)...
Nghệ nhân Duy Minh vốn là nông dân gốc, nhưng lại có “máu văn nghệ” từ nhỏ. Mới hơn 10 tuổi, ông đã mày mò, nghiên cứu học ĐCTT qua các bậc tiền bối và qua sách vở. Đến năm 16 tuổi, ông biết đờn. 30 tuổi ông chơi chuẩn 20 bản Tổ và chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau như: Đờn kìm, ghi-ta phím lõm, hạ uy di… Ông chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời tôi, đờn ca là niềm vui bất tận. Tôi may mắn được tiếp xúc và học hỏi nghề từ những nghệ nhân giỏi. Học cách họ đờn, họ hát và học cả cái cách họ yêu nghề và truyền ngọn lửa của niềm đam mê ấy đến thế hệ trẻ”.
Người nghệ nhân này có một biệt tài mà nhiều người trong nghề phải nể phục, đó là sáng tác lời mới cho rất nhiều bài bản tài tử. Đặc biệt hơn, trong quá trình chơi ĐCTT, dựa trên nền nhạc cũ ông đã sáng tác ra nhạc mới Tương tư khúc oan (theo thể Oán 10 câu, 8 nhịp). Những bài hát của ông đã và đang được nhiều nghệ nhân chọn trình diễn tại các liên hoan ĐCTT. Gần đây, ông còn sáng tác nhiều ca khúc mới viết về sự đổi thay của quê hương... Đối với nghệ nhân Duy Minh, chơi ĐCTT không phải là để kiếm tiền, mà là để “cháy hết mình” với niềm đam mê bằng cái tình, cái nghĩa. Ông đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong nghề để miệt mài vun đắp ngọn lửa nghệ thuật trong tim và trong thế hệ kế thừa. Để đờn, ca đúng nhịp là điều rất khó, nhưng nếu ai kiên trì thì sẽ thành công, thừa hiểu “nguyên lý” đó, nên truyền dạy cho các em, các cháu bằng cả nhiệt huyết và cái tâm của mình. Ai đờn, ca sai nhịp là ông góp ý, chỉnh sửa tại chỗ. Với bản tính đáng quý ấy mà ông được học trò quý mến, kính trọng.
Sự cống hiến cho nghệ thuật ĐCTT của ông đã được ghi nhận bằng bằng khen vì sự nghiệp đóng góp cho nghệ thuật ĐCTT của UBND tỉnh tặng và nhiều giải thưởng về sáng tác ca khúc trong và ngoài tỉnh.
Dẫu cuộc sống của người nghệ nhân tuổi xế chiều này còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu dành cho ĐCTT vẫn luôn đong đầy. Ông mong rằng, tỉnh nhà cần có sự quan tâm nhiều hơn trong việc đào tạo thế hệ kế thừa để các em có điều kiện phát huy năng khiếu và góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.
HUỲNH HIẾU

Truyền hình







Xem thêm bình luận