Nghệ sĩ Quang Đạt, sinh năm 1955, quê Tánh Linh, Bình Thuận. Vào nghề từ năm 1988, ông đã đóng và làm phó đạo diễn của hơn 80 bộ phim; là Tam đẳng Thiếu lâm. Ông là “sứ giả da cam” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ năm 2007…
Ông đã có nhiều kỷ lục được công nhận: Chiếc xe có nhiều chữ ký của văn nghệ sĩ nhất Việt Nam; bộ sưu tập 99 chiếc giày của văn nghệ sĩ, 99 tác phẩm của họa sĩ, 99 chữ ký của các nhà báo, 99 chữ ký của các võ sư cả nước…
![]() |
| Nghệ sĩ Quang Đạt tặng quà cho Mẹ VNAH - Ngô Thị Vĩ (ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.K |
Đó là đêm 5/5/2013, khi tôi đến dự chương trình với ông - một nghệ sĩ, nhà báo (nghệ sĩ Quang Đạt hiện là phóng viên Báo Đời sống & Việc làm) đã gây tiếng vang lớn trong cả nước nhiều năm nay khi tự thực hiện nhiều chương trình tri ân các Mẹ VNAH trên cả nước bằng cách tổ chức nhiều chuyến đi xuyên Việt để quyên góp, vận động ủng hộ, gây quỹ chăm lo cho các Mẹ. Với ông, đây không chỉ là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay mà đó còn là tấm lòng, một nỗi ray rứt khôn nguôi luôn thôi thúc trong lòng.
Được biết, trước đó, vào dịp lễ 30/4/2012, ông đã thực hiện thành công chuyến xuyên Việt đi qua 23 tỉnh, thành, quyên góp tặng quà cho 72 Mẹ VNAH với số tiền gần 200 triệu đồng. Và, dịp lễ 30/4 năm nay, ông đã khởi hành chuyến xuyên Việt lần thứ 6 của mình với hành trình mang tên “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ”, dự định đi qua 42 tỉnh, thành trên cả nước. Cái mốc xuất phát mà ông chọn là Bạc Liêu. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết ông rất buồn vì sự khởi đầu chưa được “suôn sẻ” cho lắm. Bởi, trong đêm bán đấu giá chiếc áo nghĩa tình để gây quỹ tặng quà các Mẹ, dù ông nói đến khàn cả giọng về ý nghĩa, mục đích… của việc mình làm nhưng tất cả những người có mặt đều im lặng, cúi đầu, không một cánh tay giơ lên hưởng ứng. Dù ông đã ngỏ lời mời các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu nhưng đêm ấy, tuyệt nhiên không một ai đến dự?! Khi biết được thiện chí của ông, chúng tôi cũng đã liên hệ với một số doanh nghiệp quen biết; thế nhưng cũng như nghệ sĩ Quang Đạt, chúng tôi chỉ nhận được những lời từ chối khéo với nhiều lý do.
Giá khởi điểm của chiếc áo nghĩa tình có 12 chữ ký của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trên cả nước là 2 triệu đồng, vậy mà… mãi cho đến hơn 22 giờ, khi chương trình bán đấu giá của ông đã kết thúc rất lâu thì mới có người mua. Chủ nhân của chiếc áo nghĩa tình là anh Phạm Huy Cường (shop Cẩm Tú, đường Trần Huỳnh). Không chỉ “thất bại” trong phiên bán đấu giá, trong 1 tuần ở Bạc Liêu để vận động quyên góp, ông đã đi “gõ cửa” nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị nhưng đổi lại, ông chỉ nhận được những cái lắc đầu, những lời từ chối. Ông “cười như mếu” khi cho tôi biết, ông đã đến 4 tiệm vàng ở nội ô TP. Bạc Liêu để vận động gạo tặng các Mẹ nhưng vẫn không có kết quả. Nhìn ông, tôi thật chạnh lòng. Chỉ vì tấm lòng đối với các Mẹ mà ông phải chịu nhiều gian truân, thậm chí là gánh lấy bao ánh mắt soi mói, ngờ vực.
Vậy là, sau một tuần, nghệ sĩ Quang Đạt chỉ vận động được gần 5 triệu đồng để tặng quà cho các Mẹ: Ngô Thị Vĩ (ấp Bà Chăng B), Ngô Thị Năm (ấp Giồng Bốm A) - 2 Mẹ VNAH hiện còn sống ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) vào sáng 7/5/2013 với mỗi phần quà là 2 triệu đồng và 1 bao gạo. Trị giá món quà này, có thể với người khác thì không đáng là bao, nhưng đối với ông, với các Mẹ VNAH thì đây là món quà vô cùng ý nghĩa, cùng góp phần chăm lo cho các Mẹ ở tuổi “gần đất xa trời”...
Giã từ Bạc Liêu, ông lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình với mong muốn được góp một phần nhỏ bé để có thể chăm lo tốt hơn cho các Mẹ trong thời gian tới. Nhìn dáng ông xa dần trên chiếc Vespa trắng sưu tập với 700 chữ ký của các nhà báo trên cả nước (sẽ được bán đấu giá tại Hà Nội khi hành trình kết thúc để gây quỹ chăm lo cho các Mẹ), tôi tự hỏi vì đâu ông lại có sức khỏe dẻo dai đến thế để thực hiện những ước mơ khi tuổi đời không còn trẻ. Phải chăng, đó là sức mạnh tinh thần từ tấm lòng của ông đối với các Mẹ VNAH, những người đã chịu quá nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì sự ấm êm, hạnh phúc của thế hệ hôm nay?!
Châu Khánh

Truyền hình








Xem thêm bình luận