Thứ hai, 10-11-25 11:29:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghị lực của cô giáo Nguyễn Thị Tú Thi

Báo Cà Mau “Ba, ba, mẹ ơi! Sao ba đi ngang mà không ghé đón mẹ con mình vậy mẹ?”. Chị cười, xoa đầu con gái: “Ba đi công tác ở Mỹ, bằng máy bay nên không ghé được con à. Con gái phải ngoan thì ba sẽ sớm về với mẹ con mình”. Đó cũng chính là lời an ủi chị dành cho bản thân mình mỗi khi chị chạnh lòng nghĩ về anh - người chồng không may qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm chị mang thai bé Trúc vừa được 4 tháng 12 ngày.

“Ba, ba, mẹ ơi! Sao ba đi ngang mà không ghé đón mẹ con mình vậy mẹ?”. Chị cười, xoa đầu con gái: “Ba đi công tác ở Mỹ, bằng máy bay nên không ghé được con à. Con gái phải ngoan thì ba sẽ sớm về với mẹ con mình”. Đó cũng chính là lời an ủi chị dành cho bản thân mình mỗi khi chị chạnh lòng nghĩ về anh - người chồng không may qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm chị mang thai bé Trúc vừa được 4 tháng 12 ngày.

Sinh năm 1984, quê huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và theo học sư phạm tại Trường Đại học Bạc Liêu, nhưng chị Nguyễn Thị Tú Thi (hiện là giáo viên Trường THCS Phú Tân, huyện Phú Tân) lại bén duyên với mảnh đất Cà Mau để gieo chữ ươm mầm tri thức cho bao lớp học trò.

Chị Thi chia sẻ, chị tốt nghiệp đại học năm 2005, thời điểm đó xin việc quá khó khăn, nên năm 2009 chị được cô bạn rủ rê về giảng dạy tại nơi chị đã từng tham gia Chương trình “Ánh sáng văn hoá hè” của sinh viên tình nguyện, cũng là nơi hiện nay chị đang công tác. “Tôi là con gái út trong gia đình nên cha mẹ không cho đi xa. Lúc đó tôi chỉ nói là nơi con đến dạy cách nhà hơn 2 giờ đồng hồ, nên mới được sự gật đầu đồng ý. Dè đâu tôi xuống tận nơi này lập nghiệp, rồi ở hẳn”, chị Tú Thi tâm tình.

Điều khiến chị quyết bám rễ tại đây là sự đùm bọc, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Chị nhớ những ngày đầu về “đất khách”, tất cả đều mới mẻ, xa lạ, tập thể nhà trường hỗ trợ từ chỗ ăn, chốn ở, kể cả trong công tác giảng dạy, chị cũng được mọi người tận tâm giúp sức.

Công việc ổn định được 2 năm, chị kết hôn với anh, là giáo viên giảng dạy tại quê nhà. Mặc dù cách trở địa lý, song, cứ 1-2 tuần anh chị sẽ về bên nhau, quây quần hạnh phúc bên nhà anh hay nhà chị (cùng ở Bạc Liêu), hoặc thi thoảng anh về tận Cà Mau thăm chị.

Cưới nhau 16 tháng, anh chị hạnh phúc vì chị đã mang thai một thiên thần nhỏ. Rất nhiều dự định được đặt ra rằng: anh sẽ làm hồ sơ chuyển công tác về dạy cùng trường với chị; rằng kỳ nghỉ lễ 30/4 này, anh sẽ chở chị đi sắm sửa mọi thứ để chờ sinh em bé; rồi cả hai sẽ cố gắng tạo dựng ngôi nhà nhỏ… Thế rồi, tất cả vụt tắt, những ngày hạnh phúc ấy mãi mãi không đến được với chị.

“Biết là bé gái, anh mừng lắm, nhưng anh không thể thấy bé chào đời. Anh đã ra đi sau tai nạn năm ấy (năm 2012). Tôi hụt hẫng vô cùng, gần như ngã quỵ. Nhưng tôi còn có con, tôi phải gắng gượng để con - sự kết tinh hạnh phúc của tôi và anh, khoẻ mạnh ra đời. Nay bé đã 38 tháng tuổi, lanh lợi, ngoan ngoãn và luôn mang niềm vui, tiếng cười cho mẹ và các cô, chú trong khu nhà công vụ giáo viên”, chị Tú Thi tâm sự.

Khi sinh bé Trúc, chị về nội, ngoại ở hơn 4, 5 tháng rồi quầy quả về trường. Thương chị, các thầy, cô ở cùng khu tập thể phụ chăm sóc  bé. 10 tháng đầu, khi bé còn quá nhỏ, chị được nhà trường tạo điều kiện chuyển sang công tác thư viện. Giờ làm thì chị gửi con cho các cô giữ giúp, thỉnh thoảng thì chạy về cho con bú rồi tiếp tục công việc. Đến khi bé cứng cáp, trường sắp xếp để chị được dạy 1 buổi, đảm bảo công tác chuyên môn.

Bé Trúc sống trong tình thương của mọi người, chị cho đó là may mắn cuộc đời mình. Để bù đắp tình thương cho con, chị Thi dành hết quỹ thời gian ban ngày chăm sóc và chơi cùng bé. Chỉ khi bé ngủ mới là thời gian dành cho mình: giặt giũ, soạn giáo án, học hỏi, tra cứu thông tin trên mạng, đọc sách…

Vượt qua khó khăn vật chất, thiếu thốn tình thân, tình yêu thương của người chồng, đến nay, chị đã có công việc ổn định, một đứa con ngoan, lễ phép và một “gia đình lớn” có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Hiện chị là Tổ phó chuyên môn Văn - Giáo dục công dân; giáo viên dạy Ngữ văn và Lịch sử khối lớp 9. Với nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: từ năm 2010 đến nay đã có 6 em đoạt giải Văn hay - Chữ tốt cấp huyện; năm học 2014-2015, có 1 em đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử (không có giải Nhất, Nhì). Từ năm học 2011-2012 đến nay, 4 năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phú Tân Trịnh Hoàng Lân nhận xét: "Cô Tú Thi là tấm gương nghị lực trong công tác giảng dạy và cuộc sống. Yêu nghề, yêu trò, cô không ngừng cố gắng học hỏi, trau dồi chuyên môn và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được UBND huyện tặng giấy khen"./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.