Toàn tỉnh có gần 12.000 đối tượng xã hội là người khuyết tật. Hiện, chỉ có trên 30% người khuyết tật tạo thu nhập cho bản thân và gia đình, số còn lại chủ yếu sống dựa vào gia đình, người thân và được trợ cấp xã hội.
* Anh Trần Văn Đát bán tạp hóa tại gia đình.
* Dù khuyết tật ở chân nhưng chị Trần Hồng Như hàng ngày nhận may quần áo tạo thu nhập. Ảnh: T.Q
Sinh ra cũng lành lặn, phát triển thể chất bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng vào năm 6 tuổi, sau một trận sốt li bì đã làm đảo lộn cuộc đời của Phạm Thanh Vũ (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai). Do chữa trị không kịp thời nên hai chân của Vũ trở nên bất động. Dù rất đau buồn bởi số phận không may mắn, nhưng Vũ luôn khát khao niềm đam mê học chữ. Dù đôi chân không đi lại được nhưng từ sự yêu thương, đỡ đần của gia đình, nên suốt 12 năm phổ thông, Vũ luôn đạt học lực khá.
Có được nền tảng kiến thức căn bản, Vũ thi đậu vào Trường cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình học, do gia cảnh nghèo nên Vũ phải bươn chải làm thêm từ dạy kèm cho đến xin làm thợ sửa điện tử. Tốt nghiệp cao đẳng, Vũ về quê xin mẹ mở tiệm sửa chữa điện tử nhỏ. Nhờ được đào tạo bài bản nên tiệm của anh rất đắt khách, nhờ đó anh có thu nhập ổn định.
Khâm phục trước nghị lực của chàng trai tật nguyền, một cô gái láng giềng đã đồng ý kết tóc se duyên cùng anh. Hiện nay, anh Vũ sống hạnh phúc bên vợ và 3 con nhỏ. Đồng tiền kiếm được từ nghề sửa chữa điện tử tuy không nhiều nhưng cũng tạm ổn để anh nuôi vợ con và phát triển cuộc sống gia đình.
Rời khỏi tổ ấm của anh Vũ, chúng tôi được chứng kiến một chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng khuyết tật Huỳnh Kim Tại (khóm 3, phường 1, TX. Giá Rai). Anh Tại bị mù và bỏng hơn nửa thân người, chị thì tàn tật ở chân, tuy thua người khác ở thân thể khiếm khuyết, nhưng bù lại vợ chồng anh rất chăm chỉ lao động. Dù không thấy ánh sáng nhưng hằng ngày anh Tại vẫn có thể cuốc đất, tưới nước trồng rau và nhổ rau cho vợ gánh ra chợ Nọc Nạng bán. Anh Tại chia sẻ: “Gia cảnh khó khăn, tôi chỉ có 1 công đất rẫy. Song, những gánh rau bán hàng ngày cũng giúp vợ chồng tôi ổn định cuộc sống và có dư chút tiền tham gia quỹ hùn vốn”.
Đến với ấp 3 (xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) chúng tôi cũng không khỏi cảm phục khi chứng kiến nghị lực sống của đôi vợ chồng khuyết tật Nguyễn Minh Đát - Trần Hồng Như. Do đều bị tật nguyền, không lao động nặng được, lại thuộc diện hộ nghèo nên chính quyền xã đã giúp vợ chồng Đát - Như vay vốn mở gian hàng tạp hóa bán tại nhà. Vừa bán tạp hóa, chị Như lại có thêm nghề may, dù đồng tiền kiếm được không nhiều, song cũng đủ nuôi sống hai người. Anh Đát cho rằng: “Dù tật nguyền, lại hay đau bệnh, song chúng tôi phải cố gắng nuôi sống bản thân để không là gánh nặng của gia đình hay xã hội”.
Ngoài những trường hợp trên, Bạc Liêu còn rất nhiều người khuyết tật không nản lòng trước số phận, luôn phấn đấu vươn lên cùng gia đình lao động sản xuất, tự nuôi sống bản thân.
Nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người khuyết tật, những năm qua, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện nhiều biện pháp chăm lo cho người khuyết tật. Đó là trợ giúp hàng tháng cho trên 5.700 người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, dạy nghề, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện xã hội hóa hỗ trợ cho người khuyết tật như hỗ trợ cất nhà tình thương; trợ cấp khám, chữa bệnh; cấp học bổng; vận động tài trợ phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim, hở hàm ếch; tặng xe lăn, xe lắc...
Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chia sẻ của cộng đồng đã giúp cuộc sống nhiều người khuyết tật được cải thiện. Qua đó, giúp họ vơi bớt mặc cảm, khó khăn để vươn lên, trở thành những tấm gương sống đầy nghị lực, có ích, và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
TÚ QUYÊN

Truyền hình







Xem thêm bình luận