Thứ hai, 10-11-25 06:28:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghị lực vượt khó của Phạm Thu Hiền

Báo Cà Mau “Ngoan, hiền, lễ phép, có ý thức cầu tiến, Phạm Thu Hiền học sinh lớp 12A1 còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học giỏi của nhà trường. Ðặc biệt với môn Sinh học, em có một niềm đam mê lớn. Năm học này, Thu Hiền đoạt giải Nhì vòng tỉnh Cuộc thi Giải toán Sinh học trên máy tính Casio”, thầy Hồ Minh Tình, Phó Bí thư Ðoàn trường, giáo viên đội tuyển học sinh giỏi (HSG) môn Sinh học, Trường THPT Ðầm Dơi, nhận xét.

“Ngoan, hiền, lễ phép, có ý thức cầu tiến, Phạm Thu Hiền học sinh lớp 12A1 còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học giỏi của nhà trường. Ðặc biệt với môn Sinh học, em có một niềm đam mê lớn. Năm học này, Thu Hiền đoạt giải Nhì vòng tỉnh cuộc thi "Giải toán Sinh học trên máy tính casio”, thầy Hồ Minh Tình, Phó Bí thư Ðoàn trường, giáo viên đội tuyển học sinh giỏi (HSG) môn Sinh học, Trường THPT Ðầm Dơi, nhận xét.

Quê ở ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, huyện Ðầm Dơi, để thuận tiện cho việc học, nhất là tiết kiệm chi phí đi lại, từ năm lớp 10 khi thi đỗ vào Trường THPT Ðầm Dơi, Thu Hiền ở trọ cùng cô bạn học, cuối tuần mới về nhà 1 lần. Cảm thương hoàn cảnh của em, thầy giáo ở trường cho Hiền ở nhờ tại khu nhà trọ của thầy, chỉ phải đóng tiền điện, nước để em an tâm học tập.

Càng khó khăn, Thu Hiền càng nỗ lực vượt qua, vì chỉ có học tập mới có được tương lai tươi sáng.

Thu Hiền chia sẻ, nhà em thuộc diện hộ nghèo. Trước nay ở đậu trên đất người cậu, không đất sản xuất nên cha em phải đi làm thuê, bữa được thì trên 100.000 đồng, có bữa không ai thuê phải đi giăng câu. Thế nên, mỗi tuần về thăm, tích góp lắm cha mới cho em được hơn 100.000 đồng, thi thoảng thêm vài chục để bù chi phí tiền đò 25.000 đồng/lượt. Số tiền còn lại, em chỉ dám mua hột vịt, mớ rau hay mì gói ăn no bụng để học tập mỗi ngày.

“Nhà lá, nền đất, cất lâu lắm rồi, nay lụp xụp, gió rung rinh, không biết chống chịu được bao lâu nên em cứ thấp thỏm lo sợ. Cha mẹ đã ngoài 50, bệnh tiểu đường, đau nhức suốt; mẹ bị đau khớp, ít lâu cứ tăng huyết áp. Còn anh Hai đã có gia đình, nhưng khổ nỗi, chị dâu dứt áo ra đi, bỏ lại 2 đứa cháu (đứa lớn lớp 1, nhỏ mới lên 3 tuổi). Cảnh nhà thiếu trước hụt sau mà còn lo tằn tiện nuôi em học hành. Vì vậy, dẫu khó khăn thế nào em cũng quyết học lên đại học. Có nghề mới mong thoát cái nghèo, gia đình có cuộc sống tốt hơn”, Thu Hiền tâm tình.

Những năm học tiểu học, THCS, Hiền đều là học sinh giỏi. Ðặc biệt, năm học lớp 9, Hiền đoạt giải Nhất HSG vòng huyện, giải Khuyến khích vòng tỉnh bộ môn Sinh học. 3 năm ngồi trên ghế Trường THPT Ðầm Dơi, Thu Hiền là học sinh khá, giỏi của trường. Ngoài ra, Hiền còn đảm trách vai trò Phó Bí thư Chi đoàn lớp, năng động, nhiệt tình trong các hoạt động. Hiền luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến, giúp đỡ và tiếp thêm nghị lực vượt khó.

3 năm học trôi qua, Hiền may mắn được nhà trường, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều nguồn học bổng tiếp sức đến trường. Ðể có thêm chi phí học tập, thời gian nghỉ hè, em theo cha giăng câu, phụ việc để “bỏ ống heo”. Em hiểu, con đường đến giảng đường rất chông gai nhưng em sẽ quyết tâm đến cùng.

“Tôi tin, với học lực và ý chí vươn lên của Hiền, em sẽ đạt điểm tốt, đỗ vào ngành Công nghệ sinh học như mong muốn. Tuy nhiên, để chạm tới ước mơ ấy, Thu Hiền rất cần những nhà hảo tâm dang tay tiếp sức”, thầy Minh Tình mong đợi./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.