Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu bức thiết trong cuộc sống hàng ngày, thế nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều người vì cuộc sống khó khăn nên chưa được sử dụng nguồn nước sạch. Thời gian qua, nhiều tổ chức xã hội, cơ quan, đoàn thể trong tỉnh đã cùng nhau kêu gọi, chung tay xây dựng nên những giếng nước khoan nghĩa tình giúp người dân có nguồn nước sạch sử dụng.
Nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh thị sát việc thi công khoan giếng nước cho người dân sống trong rừng phòng hộ.
Người dân xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) trong niềm vui có nước sạch sử dụng. Ảnh: T.Q
Vợ chồng anh Ngô Quốc Tuấn (ngụ ấp 4, phường 1, TX. Giá Rai) sống bằng việc đi làm thuê. Lao động vất vả nhưng đồng tiền kiếm được ít ỏi, lại nuôi đến 5 đứa con ăn học nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Suốt mười mấy năm qua, do không kiếm đủ tiền để khoan giếng nước sạch nên mỗi ngày vợ chồng anh phải mua từng thùng nước để sử dụng; còn mùa mưa thì hứng nước mưa để xài. Năm 2018, anh Tuấn được mạnh thường quân hỗ trợ khoan giếng nước trị giá 5 triệu đồng. Từ đó gia đình anh Tuấn có nước sạch sử dụng, sức khỏe cũng đảm bảo.
Đối với nhiều người, chi phí một giếng nước khoan với trị giá từ 5 - 7 triệu đồng là chuyện nhỏ. Song, đối với hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và nhất là những hộ sống trong rừng phòng hộ thì đó là số tiền rất lớn.
Mương 2 có gần 30 hộ sinh sống nhưng chỉ có 2 giếng nước, các hộ còn lại muốn có nước sử dụng phải chuyền ống hoặc xách từng thùng nước về nhà. Những tháng mùa nắng, nguồn nước sụt giảm, giếng bơm không có nước.
Mới đây, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đã hỗ trợ xây 7 giếng nước khoan cho người dân nơi đây, giúp họ có nước sạch dùng trong sinh hoạt. Bà Phan Mộng Linh (ngụ Mương 2, ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) bày tỏ: “Chúng tôi sống nhờ vào việc mò cua bắt cá. Tiền kiếm được chỉ sống đắp đổi qua ngày nên không có tiền khoan giếng nước. Nay được người hảo tâm tài trợ khoan giếng, chúng tôi rất mừng! Từ nay gia đình tôi không còn phải lặn lội hàng trăm mét để xách từng thùng nước về sử dụng”.
Theo bà Mai Thị Hạnh: “Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân rất lớn. Trong khi đó, Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung còn có nhiều người không có nước sạch sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe. Chia sẻ nỗi khó khăn đó, nhóm từ thiện chúng tôi đã kết nối với các doanh nghiệp, người hảo tâm tặng giếng nước khoan cho hộ nghèo. Tôi hy vọng bà con sử dụng nước hợp lý, tránh lãng phí nguồn nước ngầm và bảo vệ tài nguyên nước”.
Nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh đã tài trợ cho huyện hòa Bình 200 giếng nước với trị giá 1 tỷ đồng; Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu là đơn vị đảm nhận việc thi công và theo dõi tiến độ thực hiện. Dự kiến trong tháng 7/2019, các giếng nước khoan sẽ hoàn thành, giúp người dân có nguồn nước sạch sử dụng.
Những giếng nước khoan nghĩa tình tặng người nghèo không chỉ giúp bà con sử dụng trong sinh hoạt, mà còn để trồng trọt, chăn nuôi nâng cao cuộc sống. Do đó người dân cần ý thức trong việc sử dụng để bảo vệ nguồn tài nguyên nước.
Minh Luân