Người phụ nữ hai con, với dáng người nhỏ thó, gầy gò ngồi co ro trong phòng xử án. Với mức án tuyên 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, vụ án chẳng có gì phức tạp nhưng tôi vẫn cứ thấy day dứt mãi bởi hình ảnh của bị cáo. Không biết chữ, không nghề nghiệp, có tiền sự về hành vi trộm cắp… Con đường mà bị cáo đã đi qua và có lẽ sau khi ra tù sẽ tiếp bước, chỉ như một ngõ hẹp quanh co, mà càng vào sâu bên trong càng khó đi.
Buông thả...
Bị cáo T.B.L sinh năm 1993, tức là đến thời điểm ra trước vành móng ngựa, L. chỉ vừa tròn 20 tuổi. Ấy vậy mà trong lý lịch nhân thân của bị cáo, L. đã có 2 con - một đứa sinh năm 2007, một đứa sinh năm 2008. Trong khi bạn bè trang lứa ở tuổi 14, 15 vẫn còn vô tư cắp sách đến trường thì bị cáo đã làm vợ, làm mẹ với những chuỗi ngày sống buông thả. Thiếu thốn, đói rách và cũng là một con nghiện. Và cũng chính vì để thỏa mãn cơn nghiện, bị cáo đã không ngần ngại kiếm tiền từ những chuyện làm phi pháp.
Càng giật mình hơn khi được biết thêm thông tin, chồng bị cáo cũng đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam. Nếu bị phạt tù thì chẳng biết hai đứa con nhỏ của bị cáo sẽ cậy nhờ vào ai?!

Tuy bản thân là tội phạm, phải bị đưa ra xét xử, nhưng rõ ràng, bản thân bị cáo cũng là một nạn nhân. Nạn nhân của sự thiếu hiểu biết pháp luật, nạn nhân của hôn nhân trái pháp luật, nạn nhân của đứa trẻ thiếu sự giáo dục của gia đình, sớm bươn chải vào đời và kém may mắn khi người đồng hành với mình là người chẳng ra gì, sớm bước vào con đường tù tội. Vì vậy mà chuyện ăn cắp của bị cáo cũng là điều dễ hiểu.
...Trả giá
Bị cáo khai trước tòa, vì cần tiền tiêu xài và mua ma túy, bị cáo đến nhà người chú họ để xin tiền, nhưng khi đến nhà, thấy có vợ của người chú ở nhà nên L. không dám vào. Đang lúc lên cơn nghiện, trong túi lại không có tiền, bị cáo quyết định sẽ trộm bất cứ thứ gì gặp trên đường. T.B.L thuê xe ôm chở mình đi dọc theo tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ chợ Hòa Bình đến thị trấn Châu Hưng) tìm chỗ để “ra tay”. Đến dốc cầu Cái Dầy, bị cáo thấy nhà ông B.M.L không có ai ở phía trước, liền lẻn vào lấy trộm hai chân đèn trên bàn thờ gia tiên thì bị người nhà ông B.M.L phát hiện, bắt giữ. Tài sản trộm chưa mang đi được, nhưng hai chiếc chân đèn bằng đồng có giá trên 620.000 đồng, hơn nữa vốn có một tiền sự về tội trộm cắp trước đó đã khiến cho bị cáo bị khởi tố, và đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp.
Bản án 6 tháng tù đối với bị cáo T.B.L như cánh cửa hẹp khép lại lối vào đời của những ngày sống buông thả giờ phải trả giá ở chốn lao tù.
Kim Phượng

Truyền hình







Xem thêm bình luận