Chủ nhật, 15-2-26 15:42:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngọt ngào giọng ca tài tử nhí

Báo Cà Mau

Được sinh ra trong những gia đình có truyền thống đờn ca tài tử (ĐCTT), không ít em nhỏ đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đối với loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc. Tuy tuổi đời còn ít, nhưng các em lại sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng làm say đắm lòng người.

Con đường quê quanh co thuộc ấp Cái Dầy (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) đưa chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thị Như Ý. Chính tại căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng đờn, lời ca này đã nuôi dưỡng tâm hồn, giúp Như Ý biết yêu quý nghệ thuật ĐCTT. Khi nhà còn ở phường 2 (TP. Bạc Liêu), mỗi lần cha em là ông Nguyễn Văn Út (còn gọi là Út ghi-ta) và bạn bè gầy sòng đờn ca em đều chăm chú lắng nghe, ghi nhớ rồi bắt chước ca theo nhịp nhàng. Ngay cả ông Út cũng không ngờ rằng cô con gái chỉ mới 10 tuổi của mình lại có năng khiếu đến thế. Cũng từ đó, Như Ý được cha luyện tập cho giọng hát ngày thêm trong trẻo, hướng dẫn cách xử lý bài bản sao cho mùi mẫn. Rồi em được cha cho tập tành giao lưu, sinh hoạt cùng các thành viên trong Câu lạc bộ ĐCTT phường 2. Chỉ mới 12 tuổi, em đã hát khá tốt một số bản trong 20 bản Tổ. Năm 2013, gia đình chuyển về ấp Cái Dầy sinh sống và niềm đam mê ĐCTT vẫn tiếp tục cháy bỏng trong em.

Hai tài tử nhí Nguyễn Thị Như Ý (ảnh trên) và Huỳnh Quốc Huy (ảnh dưới). Ảnh: H.T

Tại một cuộc thi ĐCTT do xã Vĩnh Hưng A tổ chức, thí sinh Nguyễn Thị Như Ý đã làm nức lòng khán giả và chinh phục Ban giám khảo với tiết mục dự thi của mình. Thừa hưởng chất giọng của cha cùng sự cố gắng của bản thân, Như Ý đã trình diễn với một phong cách chững chạc, tự tin trên sân khấu. Kết quả, em đã nhận giải thưởng “Nghệ nhân ca nhỏ tuổi nhất”. Kể từ đó, niềm đam mê trong em ngày càng lớn hơn, cái tên Như Ý cũng bắt đầu được mọi người chú ý đến. Bây giờ ở tuổi 14, em đã chính thức trở thành thành viên của CLB ĐCTT huyện Vĩnh Lợi. “Được hát bằng trái tim đam mê là niềm ước ao của em từ những ngày còn nhỏ. Dù con đường phía trước còn rất dài và khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi nhiều hơn nữa để tiếp tục nối nghiệp của cha”, Như Ý bộc bạch.

Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói chung, ĐCTT nói riêng, trường hợp “tài không đợi tuổi” không phải là hiếm có. Và tài tử nhí Huỳnh Quốc Huy, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) là một điển hình như thế. Mới 7 - 8 tuổi, Huy đã yêu thích loại hình âm nhạc dân tộc. Sau những giờ đến trường, em thường được ông nội tập cho hát những bài ca ngắn. Thật bất ngờ là Huy rất sáng dạ, chỉ nghe qua vài lần em đã thuộc lời, nhớ rõ nhịp bài ca. Thích ĐCTT đến mức cậu học trò này thường xung phong hát cho cả lớp nghe trong những giờ sinh hoạt văn nghệ. Được ông nội uốn nắn từng ngày, Huy tiến bộ rõ rệt cả về chất giọng, lẫn cách xử lý bài hát. Lên 9 tuổi, Huy đã hát được 15 câu trong bài Xàng xê (một trong những bài hát có độ khó cao). Tuy hình dáng nhỏ nhắn, nhưng Huy có giọng hát khỏe, phát âm rõ ràng. Trong một lần được hát trước những nghệ nhân nổi tiếng trong làng ĐCTT Bạc Liêu như: Tư Loan, Bắc Sơn… tài tử nhí Quốc Huy đã được đánh giá là có chất giọng hay, cần được chăm bồi để phát huy năng khiếu hơn nữa. Huy cho biết: “Việc học đối với em là quan trọng nhất. Tuy nhiên, em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê ĐCTT để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhất là ông nội em”.

Không chỉ có Nguyễn Thị Như Ý và Huỳnh Quốc Huy, Bạc Liêu còn sở hữu nhiều tài tử nhí có năng khiếu, tình yêu dành cho ĐCTT. Nếu được quan tâm đầu tư đúng mức, các em có thể sẽ trở thành những “viên ngọc quý”, góp phần bảo tồn và phát huy phong trào ĐCTT ở Bạc Liêu.

TRỊNH HỮU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.