Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngọt ngào “Hương sắc Bạc Liêu”

Báo Cà Mau

Khó khăn trong khâu tổ chức khi vừa dựng cảnh trí, bày biện trang thiết bị, vừa phập phồng nhìn những cơn mưa trắng xóa trên Quảng trường Hùng Vương, thế nhưng “Hương sắc Bạc Liêu” - chủ đề chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 236 tổ chức tại Bạc Liêu đã thành công trọn vẹn.

 Hàng ghế khán giả vẫn đầy dù điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Sự thành công ấy đến từ âm vọng ngọt ngào câu ca vọng cổ của một chương trình tôn vinh cổ nhạc (đã được tổ chức đến hơn 200 kỳ), từ sự cháy hết mình của nghệ sĩ, diễn viên và cả từ hình ảnh khán giả Bạc Liêu đội mưa mà xem...

Vầng trăng cổ nhạc “trôi về” Bạc Liêu

Ra đời từ năm 2000, Vầng trăng cổ nhạc - chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên về nghệ thuật cải lương (do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức) đã mở ra bước phát triển mới cho sân khấu cải lương (SKCL) trên sóng truyền hình. Chương trình hội tụ những bản vọng cổ hay, trích đoạn cải lương kinh điển, cũng là nơi kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả qua nhiều màn giao lưu, trao đổi. Hơn 20 năm duy trì, Vầng trăng cổ nhạc cũng góp phần là bệ phóng cho những gương mặt mới, bổ sung lớp nghệ sĩ kế thừa cho SKCL, là đất diễn cho những “Chuông vàng vọng cổ” - tên gọi một cuộc thi Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là lần thứ hai Vầng trăng cổ nhạc “trôi về” đất Bạc Liêu! Lời người dẫn chương trình đủ làm ấm lên bầu không khí ẩm ướt của cả một ngày đầy mưa hôm ấy: “Chắc hẳn rằng trên những cánh đồng muối trắng, chen lẫn vào trong hương nhãn, hương rừng, chúng ta vẫn nghe đong đưa những cung bậc thiết tha của bài ca Dạ cổ! Đâu đó trên những đồng quê yên ả, chúng ta vẫn nhìn thấy ánh mắt của bác Sáu Lầu vui tươi, ấm áp! Nhưng hôm nay lời ca ấy, giai điệu ấy chắc rằng sẽ thiết tha, sâu lắng hơn nữa. Người ta thường cảm nhận rằng, lần trở lại còn bùi ngùi hơn cả lúc chia xa...”. Khi nói về cảm xúc của mình, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phượng Hằng chia sẻ rằng: “Tôi rất xúc động và cảm thấy hạnh phúc khi được tái ngộ với khán giả quê hương Bạc Liêu, quê hương của bản Dạ cổ hoài lang yêu thương của bác Sáu Lầu, của chúng ta hôm nay”.  

Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh trong một tiết mục của chương trình.

Hình ảnh đẹp từ phía khán giả

Vọng cổ, cải lương dường như đã là hơi thở, là tâm hồn của nhiều người con đất phương Nam. Dạ cổ hoài lang còn vọng từ trăm năm đến giờ và tận mai này, thì niềm đam mê cũng cuộn chảy âm ỉ trong lòng bao thế hệ con người Bạc Liêu. Cứ có dịp lại trỗi lên mạnh mẽ. “Hương sắc Bạc Liêu” vẫn ngọt ngào, bừng sắc hương trong mưa gió đủ chứng minh điều đó! Những người mẹ, người chị và cả nhiều bạn trẻ mặc áo mưa, che dù ngồi say mê hướng về sân khấu, lắng lòng mình để nghe và không quên vỗ tay khi vọng cổ “xuống xề”, say sưa trong từng tiết mục và ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nghệ sĩ trên sân khấu... Tất cả đều là những hình ảnh tạo cảm xúc - ngay tại “hiện trường” của Vầng trăng cổ nhạc đêm ấy và trong từng bức ảnh mà nhiều người (chuyên lẫn không chuyên) đã kịp thời “bắt” được!   

Nhiều khán giả đội mưa để xem chương trình. Ảnh: H.T

Cũng như nhiều chương trình Vầng trăng cổ nhạc trước đó, “Hương sắc Bạc Liêu” ngọt ngào, sâu lắng và làm say lòng khán giả bởi những giọng ca đi cùng năm tháng, cùng nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ. Chất lượng mỗi tiết mục cũng là sức hút: Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản với những bài bản chỉn chu, mang đậm chất Bạc Liêu. Đó là “Bạc Liêu miền đất tôi yêu - Hương sắc miền Nam” do NSƯT Tấn Giao, Như Huỳnh, Võ Thành Phê... biểu diễn; hay “Tình nồng quê hương - Cửu Long tình” dào dạt tình cảm với sự hợp diễn của nhiều nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, NSƯT Vân Khánh, nghệ sĩ Chí Tâm, NSƯT Phượng Hằng; ca cảnh “Tiếng vọng Hoài lang - Bạc Liêu đất trời yêu thương” cũng đầy cảm xúc trong màn biểu diễn mãn nhãn khán giả của NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Ngọc Đợi, Võ Minh Lâm...; hay mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ - Bạc Liêu là ca cảnh “Trăng về thôn dã - Đất trời Bạc Liêu” do NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Trọng Phúc cùng biểu diễn...

Vầng trăng cổ nhạc với những màn trình diễn đậm “Hương sắc Bạc Liêu” đã vang trên quê hương bản Dạ cổ hoài lang bao thanh âm ngọt ngào và lan tỏa rộng những hình ảnh đẹp, đầy chất văn hóa Bạc Liêu như thế!

CẨM THÚY

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5

Người nghệ sĩ của Trường Sa

“Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.

Hội thi "Món ngon từ gạo" 2026

Tôn vinh ẩm thực - lan toả giá trị gạo Việt

Bảo tàng Lúa nước tỉnh Cà Mau

Khát vọng no ấm - Dấu ấn văn hoá - Kết nối tương lai

Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau lưu diễn phục vụ bà con dịp lễ 30/4

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), từ ngày 21-25/4, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức các đợt lưu diễn phục vụ bà con tại 5 xã, phường trên địa bàn tỉnh.