Thứ sáu, 13-2-26 10:23:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngọt ngào những khúc hát dâng Đảng!

Báo Cà Mau

Là vầng dương tươi đẹp, là ngôi sao sáng nhất trong các vì sao, là hoa hướng dương, là cuộc sống, là Người làm sáng mắt sáng lòng… Vâng! Nếu còn những mỹ từ nào đẹp hơn thế nữa thì những người cầm bút nói chung, nhạc sĩ nói riêng sẽ dành hết bấy nhiêu để ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh! 

Những ca khúc viết về Đảng vốn đã đầy tự hào khi bật ra từ niềm tin yêu tuyệt đối của người sáng tác; thì lại càng trở nên hào hùng, gây xúc động đối với người nghe khi người hát về Đảng cũng bằng những tình cảm đẹp nhất!

Những ca khúc hát về Đảng luôn được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa trọng đại. Ảnh: H.T
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…”. Nếu là người Việt Nam có lẽ bất kỳ người nào cũng từng ít nhất một lần nghe được những giai điệu mượt mà, tha thiết mà đầy tự hào của ca khúc “Đảng cho ta một mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Phạm Tuyên viết rất nhiều ca khúc để cho cả dân tộc cùng ca, có thể kể đến như “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiến lên đoàn viên”, “Chiếc gậy Trường Sơn”… Toàn những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, khiến cho mỗi lần ngân ca là máu nóng tim mình như cuộn chảy - dòng máu của tình yêu Tổ quốc, của tình đoàn kết như chất keo kết dính dân tộc Việt Nam gần nhau hơn, yêu nhau hơn! Mùa xuân là mùa đẹp nhất, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 lại là ngày trong mùa xuân. Đảng từ khi ra đời đã soi rọi cho chúng ta con đường cách mạng sáng ngời, giúp dân tộc ta bước sang một trang đời mới, đem về mùa xuân bất tận cho Việt Nam… Thế là, Đảng đã hiển nhiên trở thành “mùa xuân của dân tộc, của đất nước”. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mùa xuân đẹp nhất ấy của dân tộc Việt Nam (năm 1960), Phạm Tuyên đã viết nên ca khúc bất hủ “Đảng cho ta một mùa xuân”. Đó không chỉ là những lời ngợi ca mà còn là tiếng lòng thật nhất của người Việt Nam, và người nhạc sĩ tài ba Phạm Tuyên đã đại diện để chấp bút thành một trong những ca khúc tuyệt vời nhất về Đảng. Lần nào nghe những thanh âm quen thuộc ngân lên: “Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang, và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi”, trái tim người Việt Nam lại rung lên những nhịp đập của niềm tự hào, xúc động, lòng biết ơn và niềm tin mãnh liệt vào con đường tương lai sáng tươi mà Đảng đã vạch ra cho dân tộc. Phạm Tuyên còn có ca khúc “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”. Trong ca khúc này, người nhạc sĩ còn cụ thể hóa Đảng thành một “Người” đã dạy dỗ, dẫn dắt con đường tươi sáng “Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà”, để nhạc sĩ viết lời ca mà như reo lên tự trong lòng “Đảng của tôi ơi, người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, còn lời ca nào đẹp chứa chan hơn thế!
Cùng cảm xúc như nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn cũng viết ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi” bằng những ca từ đẹp ngời: “Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng, Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mỗi ước mơ trên đời vui”. Là người Việt Nam yêu nước, không ai là không cảm nhận được những điều thiêng liêng như thế. Qua lăng kính của người nghệ sĩ, nhạc sĩ và bằng những ca từ tuyệt mỹ bật lên từ niềm tự hào, kính yêu của họ; chúng ta đã có những ca khúc về Đảng đầy tự hào, khí thế, gây xúc cảm đặc biệt bất cứ lúc nào khi thưởng thức! Những ca khúc về Đảng được cả dân tộc cùng ca qua bao thế hệ còn có thể kể ra như “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam” - Đỗ Minh, “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” - Huy Du, “Niềm tin ngày mới” - Nguyễn Bá Chỉnh”, “Dưới cờ Đảng vẻ vang” - Lưu Hữu Phước…
Viết về Đảng, ngợi ca người cầm lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam, những ca khúc ấy, chắc rằng khi viết, người viết luôn đầy cảm hứng, và sau đó khi ca, người ca sĩ lại tiếp tục “hứng” lấy mạch cảm xúc ấy, thế là từng tác phẩm khi được biểu diễn luôn làm trỗi lên trong tâm khảm mỗi người công dân Việt Nam những cảm xúc mãnh liệt nhất. Kể từ khi ra đời, đó luôn là những bài ca bất hủ trong lòng dân tộc Việt Nam, những giai điệu ngân vang đầy tự hào đến mức trở thành một đức tin mầu nhiệm nhất!
Trong không khí mùa xuân, mùa của Đảng chào đời và mang về những mùa xuân ấm no, hạnh phúc của dân tộc, ta nghe những ca khúc về Đảng dường như hay hơn bao giờ hết! Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thì mỗi mùa xuân của đất trời tươi đẹp, rộn tiếng chim ca cũng chính là mùa xuân của lòng người sống trên đất nước độc lập - tự do - hạnh phúc, đất nước đẹp như gấm hoa này!
Cẩm Thúy

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.