Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu, chương trình văn nghệ Tình Bolero với chủ đề “Đêm Dạ cổ” đã làm thỏa lòng giới hâm mộ Bạc Liêu đối với một dòng nhạc trữ tình, sâu lắng.
Sau phần mở màn của ca sĩ Trung Quang, diễn viên - ca sĩ Lê Phương thể hiện sự ngọt ngào da diết qua những bản Bolero vượt thời gian được đông đảo khán giả yêu thích (ảnh 1).

Về Bạc Liêu, hát Bolero thì không thể thiếu vắng bản “Dạ cổ hoài lang”, một liên khúc lồng ghép giữa “Dạ cổ hoài lang” và “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” đã được giọng ca Hạ Vân thể hiện đầy cảm xúc (ảnh 2).

Gặp gỡ lần đầu tiên với khán giả Bạc Liêu, danh ca Giao Linh trình diễn toàn những bài “đốn tim” người mộ điệu Bolero (ảnh 3). “Nữ hoàng sầu muộn” sau khi cháy hết mình trong lời ca tiếng đàn trên sân khấu cũng đã dành thời gian để các bạn trẻ hâm mộ chụp ảnh lưu niệm (ảnh 4).


Cặp đôi đang “làm mưa làm gió” dòng nhạc Bolero là Quang Lê - Lệ Quyên không chỉ hát những bản tủ trên sân khấu (ảnh 5) mà còn chia sẻ những suy nghĩ của mình về dòng nhạc này, khiến khán giả đã hâm mộ càng thán phục hơn trước bản lĩnh, giọng ca và cả… nhan sắc mỹ miều của nàng Bolero - Lệ Quyên.

Những bản nhạc không lời do tài năng Saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng toàn ban nhạc đã khiến nhiều người đắm vào không gian “Đêm Dạ cổ” (ảnh 6).

Một đêm Bolero ngọt ngào đã thật sự làm xao động những tâm tình người xem. Khán giả Bạc Liêu đã lâu lắm mới có một đêm nhạc ngọt ngào như thế!
C.T - H.T (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận