Thứ năm, 14-5-26 14:30:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người Bạc Liêu đi du lịch "nội tỉnh"

Báo Cà Mau

“Check in” những điểm du lịch ngay trên quê mình, tại sao không? Từ suy nghĩ đó, gần đây những điểm du lịch của Bạc Liêu đã đón lượng khách “nội tỉnh” khá đông. Đi tham quan ngay trong tỉnh, thế mà nhiều “du khách” vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những điểm đến gần “sát nách” mà mình chưa từng đến.

Facebook, Zalo sau đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày qua ngập tràn những hình ảnh “ngao du sơn thủy” của mọi người. Nghỉ lễ dài ngày đúng là cơ hội để chúng ta cùng người thân thực hiện những chuyến nghỉ dưỡng hay du lịch. Bên cạnh những hình ảnh đông nghẹt khách ở các điểm du lịch nổi tiếng như: Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đà Lạt, Nha Trang…; thì cũng có những hình ảnh về du lịch Bạc Liêu “chiếm sóng” trong đợt nghỉ này. Gia đình bạn Kha Trúc Mỹ (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) cùng với người thân ở TP. Hồ Chí Minh về thăm quê đã thực hiện chuyến du lịch vòng quanh… TP. Bạc Liêu và cảm thấy hài lòng với những điểm du lịch nơi đây. Điểm chọn lựa đầu tiên là “cánh đồng điện gió Bạc Liêu”. Chị em Trúc Mỹ đã được thưởng lãm một điểm đến đẹp mà bấy lâu nay chỉ nhìn thấy qua các phương tiện truyền thông, trên các trang Facebook của bạn bè. Trúc Mỹ bộc bạch: “Được tận mắt nhìn những tua-bin điện gió cao ngút ngàn giữa biển khơi, thật thích! Tôi nghĩ nếu đầu tư thêm những dịch vụ kèm theo thì bảo đảm đây sẽ là địa điểm được du khách khắp nơi chọn đến”. 

Khu biển nhân tạo Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) - một trong những điểm vui chơi hấp dẫn. Ảnh: H.T

Cũng giống như Trúc Mỹ, gia đình chị Quách Thị Diệu (phường 5, TP. Bạc Liêu) cũng lần đầu tiên đi du lịch vòng quanh Bạc Liêu, dù nhà chị ở tại địa bàn thành phố - nơi có khá nhiều điểm du lịch tiêu biểu cấp khu vực. Do đặc thù ngành nghề công tác, bản thân chị Diệu thường xuyên đi tham quan các điểm đến thú vị khắp đất nước, thế nhưng mãi đến kỳ nghỉ này, chị và gia đình mới đặt chân đến khu biển nhân tạo (thuộc khu du lịch Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Chị chọn hành trình này nhờ những bức ảnh khá lý thú của một người bạn chia sẻ trên trang cá nhân. Đi du lịch ở những điểm đến nổi tiếng, chật chội và chen chúc, tại sao không thử một chuyến du lịch ngay ở xứ sở mình? Thế là sáng sớm cả gia đình chị vác ba lô hướng về phía biển. Những trò chơi nước và những cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh biển nhân tạo đã cho gia đình chị một buổi sáng vui vẻ và tất nhiên là một bộ sưu tập ảnh tuyệt đẹp trong kỳ nghỉ này. 
Rất nhiều du khách “nội tỉnh” khác đã chọn những điểm đến của du lịch Bạc Liêu để trải qua kỳ nghỉ dài ngày năm nay. Dẫn đầu chọn lựa các điểm tham quan phải kể đến là khu điện gió Bạc Liêu, khu biển nhân tạo, khu Quán âm Phật đài… Với những người lần đầu tiên trải nghiệm các điểm đến của Bạc Liêu, rất nhiều ý kiến cho rằng thật sự thú vị và đáng để đi. 
Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người, và riêng bản thân người viết bài này, khi trải nghiệm du lịch tại địa bàn tỉnh nhà, cũng có vài đóng góp cho ngành Du lịch tỉnh. Được biết, khu điện gió Bạc Liêu gần đây đã được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL cùng với 8 điểm du lịch khác được công nhận trước đó đã góp phần nâng cao vị thế du lịch tỉnh nhà. Thế nhưng, hiện tại, khu điện gió vẫn còn rất nghèo nàn về các dịch vụ du lịch, nếu xét ở tầm cỡ khu vực. Khách tham quan đến đó chỉ mua vé, rồi tự túc “lội” ra khu điện gió mà ngắm những cánh quạt khổng lồ, biển trời… Du khách thiếu hẳn thông tin về điểm du lịch này. Có lần, khi chúng tôi dẫn một đoàn khách ngoài tỉnh tham quan điện gió, gặp một anh công nhân ngồi trực. Khi chúng tôi hỏi thăm, anh này trả lời qua loa, không dùng đại từ nào để xưng hô, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Chúng tôi biết anh không phải là hướng dẫn viên du lịch, anh ta không có “nghĩa vụ” trả lời những câu hỏi của khách tham quan, nhưng “đối đãi” với khách kiểu đó, chúng tôi thật sự cảm thấy băn khoăn! Vì từ bấy lâu nay, chúng ta luôn xây dựng và gìn giữ cho mình cốt cách người Bạc Liêu thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình mà! 
Khi mục sở thị các điểm đến tại Bạc Liêu, chắc chắn mọi người sẽ bác bỏ quan niệm cũ rích “Bạc Liêu có gì đâu mà chơi”. Đó là chưa kể, nếu có thời gian thì về tham quan những làng nghề ở Hồng Dân, Cảng cá Gành Hào, thăm di tích Giồng Bốm, Di tích lịch sử Nọc Nạng… Đây cũng là những địa chỉ nên được người Bạc Liêu trải nghiệm để hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, những giá trị kinh tế - du lịch của từng điểm đến mà vì tâm lý du lịch là phải đi cho xa nên những điểm kề cận, ngay trên “sân nhà” bị bỏ lỡ. Nói nôm na thì người Bạc Liêu hãy đi du lịch Bạc Liêu để hiểu biết xứ sở mình và sau đó, mỗi người một động thái tích cực góp phần quảng bá để nâng tầm vóc cho du lịch tỉnh nhà. 
Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.