Thứ ba, 2-9-25 15:38:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người Cà Mau hướng về Thủ đô trong ngày hội Non sông

Báo Cà Mau Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ nơi cực Nam Tổ quốc – đất Mũi Cà Mau, hàng triệu con tim cùng hòa nhịp tự hào hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 2/9, người dân Cà Mau quây quần bên màn hình ti vi, dõi theo từng khoảnh khắc lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp từ Thủ đô Hà Nội. Giây phút ấy như xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, để trái tim người Cà Mau hòa chung nhịp đập cùng đồng bào cả nước, tràn đầy niềm tự hào về lịch sử hào hùng dân tộc.

Từ sáng sớm, người dân Cà Mau đã mở ti vi theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình.

Đặc biệt, đó còn là khoảnh khắc thiêng liêng với những cựu chiến binh, những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do. Trước màn hình, họ lặng yên, ánh mắt dõi theo từng bước chân hiên ngang của đoàn quân đi qua Lăng Bác. Trong đôi mắt rưng rưng ấy là niềm xúc động xen lẫn tự hào, bởi sau những năm tháng khói lửa, hôm nay Tổ quốc đang vững vàng, tự tin tiến bước trong hòa bình.


Các cựu chiến binh xúc động, tự hào khi theo dõi lễ diễu binh – động lực để họ nhắc nhở con cháu trân trọng, gìn giữ thành quả cách mạng.

Ông Lâm Anh Lữ, nguyên Đội trưởng Đội biệt động thị xã Cà Mau xúc động nói: “Chúng tôi từng đi qua chiến tranh, nay thấy đất nước vững bước trong hòa bình, cảm xúc dâng trào khó tả. Đây là minh chứng cho sự hy sinh của biết bao thế hệ, là nền tảng để Tổ quốc thêm giàu mạnh. Từ sự hy sinh ấy mới có lễ diễu binh đáng tự hào hôm nay”.

Chung cảm xúc, bà Phạm Bé Sáu, cựu chiến binh phường An Xuyên trải lòng: “Xem lại lễ diễu binh, tôi có cảm giác như mình được trẻ lại, sống lại thời tuổi xuân đã từng cầm súng chiến đấu. Mỗi bước chân của đoàn quân hôm nay gợi nhớ đến đồng đội năm xưa, khiến tôi vừa bồi hồi xúc động, vừa tự hào khi thấy đất nước ngày càng vững vàng, phát triển”.

Giới trẻ theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình điện thoại.

Tại Cà Mau, từ ngõ phố, tuyến đường đến quán xá, sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rộn ràng tạo nên bầu không khí tưng bừng, thiêng liêng. Người trẻ, trong trang phục giản dị đời thường, nhưng gương mặt ánh lên niềm tự hào, chăm chú dõi theo từng khung hình đoàn quân diễu binh. Với họ, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là ngọn lửa khát vọng, là trách nhiệm tiếp bước cha anh dựng xây Tổ quốc.

Tuổi trẻ Cà Mau luôn tự hào dân tộc, trân trọng giá trị hòa bình – thiêng liêng và cao đẹp.

Chị Lâm Kiều Phương (phường Tân Thành) chia sẻ: “Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi thấy rõ lý tưởng sống của tuổi trẻ hôm nay là học tập, cống hiến để xây dựng quê hương”.

Còn chị Tuyết Kha (phường An Xuyên) bày tỏ: “Ngày hội non sông là nguồn động lực lớn. Trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở niềm tự hào, mà phải biến nó thành hành động cụ thể để dựng xây quê hương. Hòa bình thật đẹp – và chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình tươi đẹp ấy”.

Tuổi trẻ Cà Mau luôn tự hào dân tộc, trân trọng giá trị hòa bình – thiêng liêng và cao đẹp.

Từ Hà Nội nghìn năm văn hiến đến Cà Mau – vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc – Quốc khánh 2/9 luôn là sợi dây kết nối triệu trái tim Việt Nam. Với người Cà Mau, đó là niềm tin, là quyết tâm đồng hành cùng cả nước dựng xây Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng.

Hồng Nhi - Tiến Lên

Không quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên bầu trời Thủ đô ngày Quốc khánh

Màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đài phun nước nghệ thuật tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển

Hệ thống phun nước nghệ thuật là một trong các trong công trình được chờ đợi nhất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), tỉnh Cà Mau, vừa được đưa vào vận hành thử nghiệm, phục vụ Nhân dân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiêng liêng Tết Ðộc lập

Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, không khí đại lễ tràn ngập khắp nơi, từ các con phố rợp cờ hoa đến những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc được nhắc lại. Ðối với thế hệ đã trải qua chiến tranh, đó là miền ký ức không thể nào quên về những hy sinh, mất mát để giành lấy hoà bình. Ðối với thế hệ trẻ, sinh ra sau ngày đất nước im tiếng súng, đây là dịp để hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, giá trị của độc lập, tự do. Mọi người, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đều chung niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Không khí Tết Độc lập trên đất Thủ đô

Hà Nội những ngày tháng 9, không khí của Tết Độc lập lan toả khắp mọi nẻo đường, góc phố. Năm nay, Thủ đô hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với một vẻ rạng ngời, trang trọng và đầy tự hào.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Chiều ngày 01/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sắc đỏ niềm tin – Tự hào Tổ quốc

Sắc đỏ của lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc chưa bao giờ phai mờ trong ký ức dân tộc. Màu đỏ ấy đã theo bước chân cách mạng đi qua những chặng đường lịch sử hào hùng, để rồi tung bay rạng rỡ trong ngày Độc lập. Cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh bay trong gió, in sâu niềm tự hào Tổ quốc trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều thăm và tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh

Chiều 1/9, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và tặng quà đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng

Việt Nam trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai lãnh đạo sau đó chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Từ sáng sớm 1/9, không khí tại xã Tân Thuận rộn ràng, bà con phấn khởi đến trụ sở và các điểm chi trả để nhận quà Tết Độc lập. Với nhiều người dân, đây không chỉ là phần quà ý nghĩa, mà còn là ngày hội thật sự của toàn dân mừng đất nước độc lập.