Chủ nhật, 15-2-26 03:02:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người dân nông thôn vẫn còn mê cải lương

Báo Cà Mau

Sau khi tham gia cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015, một số đoàn cải lương đất Bắc đã có chuyến lưu diễn phục vụ người dân các huyện trong tỉnh. Các vở diễn đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình, điều đó cho thấy sân khấu cải lương vẫn mang một sức hút mãnh liệt đi cùng với thời gian.

Một cảnh trong vở “Vua thánh triều Lê” do Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn phục vụ tại thị xã Giá Rai. Ảnh: H.H

Chiều vừa buông là trước sân các trung tâm văn hóa huyện (nơi các đoàn biểu diễn) đã chật kín người, làm cho không khí những đêm biểu diễn thật đông vui, náo nhiệt. Người dân đến với những đêm diễn ngoài tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, còn là sự tò mò muốn khám phá những giọng ca đến từ đất Bắc. Tại Trung tâm Văn hóa huyện Hồng Dân, bên cạnh tôi là một bà cụ đang lui cui chọn chỗ ngồi. Hỏi thăm mới biết, bà tên là Sáu Ngót, tuổi đã ngoài 70, sai thằng cháu nội chở đến đây thật sớm để “xí” chỗ ngồi gần sân khấu. Bà nói: “Lâu lắm rồi mới có đoàn cải lương về đây, ngồi gần như vầy coi cho sướng”.

Những vở diễn như: Vua thánh triều Lê, Yêu là thoát tội, Đen - đỏ mặt người… do các đoàn cải lương miền Bắc biểu diễn với những cảnh trí được dàn dựng kỳ công và đẹp mắt, cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, giọng ca ngọt ngào, lối diễn xuất tự nhiên, cuốn hút… Tất cả, đã tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời khi nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ phía người mộ điệu. Nhiều khán giả chia sẻ rằng, đã lâu lắm rồi họ mới có dịp coi những vở diễn hay và đặc sắc đến vậy. Đa phần họ chỉ được xem cải lương trên màn ảnh nhỏ, nay lại được tận mắt nhìn thấy diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn ngoài đời khiến họ vô cùng thích thú. Bà Trần Thị Ri (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) bày tỏ: “Nghe có cải lương về là tôi lật đật lo xong xuôi việc nhà từ sớm để đi coi. Từ trước đến giờ chỉ nghe người miền Tây mình hát cải lương, nay được coi cải lương đất Bắc không chỉ tôi mà mọi người ai cũng cảm thấy thú vị”. Những điều đó cho thấy, khán giả ở khu vực nông thôn chưa hề phai nhạt với cải lương mà luôn dành cho bộ môn nghệ thuật này sự yêu mến và trân trọng.

Theo nhận xét của một số chuyên gia và người mộ điệu thì một vài đoàn cải lương được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại, dàn dựng công phu, cùng dàn diễn viên “tài - sắc vẹn toàn”, nhưng rất tiếc lại thiếu những kịch bản mang tư duy mới. Các vở tuồng đa phần đều mang nội dung tái hiện lịch sử nước nhà, thể hiện ý nghĩa cuộc sống qua từng cung bậc cảm xúc... Theo nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Hoàng Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam cái khó  của các đoàn cải lương hiện nay là thiếu những kịch bản mang tư duy mới. Bên cạnh đó, nhiều diễn viên diễn xuất vẫn còn bị “đơ”, thiếu những “khoảng lặng” mà đó là điều cần thiết nhằm tạo cho người xem sự suy ngẫm, chiêm nghiệm, cảm nhận để tự thương, tự ghét, đồng cảm, xót xa cho từng nhân vật.

Cách đây ít lâu, tôi có xem chương trình mang tên “Hoán đổi” trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một chương trình giải trí trình diễn những vở cải lương với những kịch bản mang tính giáo dục, sự đan xen tuyệt vời giữa cải lương truyền thống và hiện đại. Trong chương trình đó, hơn 200 khán giả trẻ ngồi ở khán phòng đã cùng đứng lên để tán thưởng cho một vở cải lương. Hay diễn viên trẻ Hoài Lâm từng chinh phục khán giả, trở thành quán quân Gương mặt thân quen 2014 với màn hóa thân xuất sắc trong trích đoạn cải lương “Tiếng trống Mê Linh” và cũng chính màn trình diễn này đã góp phần mang cải lương đến gần hơn với lớp trẻ. Những điều này là minh chứng sống động cho thấy, cải lương không hề xa rời giới trẻ và lớp trẻ vẫn đang tìm về với sân khấu cải lương những cách khác nhau.

Để đưa cải lương trở lại thời hoàng kim và đến gần hơn với mọi tầng lớp người dân hôm nay, không ai khác hơn là các nhà quản lý, chuyên môn và đội ngũ diễn viên cần biết được khán giả mong đợi ở mình điều gì. Phải không ngừng rèn luyện nghề nghiệp, thật sự đam mê, trăn trở và đi sâu vào hiện thực cuộc sống để lột tả nhân vật một cách chân thật nhất. Một khi có được những lớp đào tạo bài bản, đội ngũ tác giả trẻ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về cải lương, từ đó sẽ có những vở tuồng hấp dẫn, bắt kịp với “gu” thưởng thức cải lương của khán giả thời hiện đại.

HUỲNH HIẾU

 

 

 

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...