Ở nông thôn, một cái Tết thường được chuẩn bị công phu với nhiều công việc như: mổ heo, gói bánh, muối dưa, làm mứt, trang trí nhà cửa… tất cả chỉ để phục vụ cho 3 ngày Tết cổ truyền.
Ăn Tết lớn hay nhỏ là tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình và những vụ mùa của năm cũ quyết định. Năm nay, trước khi ăn Tết, việc đầu tiên bà con phải làm là… đợi giá. Những ngày giáp Tết, khi cần tiền để chuẩn bị đón năm mới cũng là lúc các mặt hàng nông sản, heo hơi… đều rớt giá, cho nên người nông dân rơi vào cảnh nằm chờ giá ăn Tết.
Để ăn Tết phù hợp với túi tiền, đa số nông dân đều chọn ăn Tết theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”. Giáp Tết, các chị, các mẹ không còn “tay thúng tay nón” đi chợ mua bánh mứt làm sẵn như mọi năm, mà họ chỉ mua nguyên liệu rồi về nhà tự làm bánh mứt như: mứt dừa, mứt chuối, mứt gừng, bánh bông lan, bánh kẹp, bánh tét… Các loại giò chả bà con cũng tự gói để tiết kiệm một phần chi phí. Bà Châu Thị Đời (ấp An Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Mặc dù kinh tế năm nay gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm cúng, tươi vui của từng nhà trong mấy ngày Tết. Năm nào làm ăn thuận lợi, dư dả thì ăn Tết lớn, còn không thì ăn Tết nhỏ, miễn là gia đình vui vẻ”.
Về ăn Tết ở ấp An Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) - một ấp vùng sâu chưa có điện thắp sáng, cũng không có những con đường nhựa, song chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí nhộn nhịp bởi tiếng “cắc, tùng, xèng” của đội lân địa phương. Còn với người dân ấp 21 (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) thì hoạt động múa Thần Tài chiều mùng 1 Tết đã làm cho sắc xuân thêm tươi tắn, rộn rã…
Dù một năm kinh tế còn nhiều chật vật, nhưng đó đây, không khí Tết vẫn tràn ngập trên khắp những miền quê, đặc biệt là những vùng nông thôn mới.
Phạm Hoàng

Truyền hình







Xem thêm bình luận