“Rằng thương cái tóc nên dài/ Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn”. Hội đồng giám khảo tặng hoa như lời chúc tốt đẹp, may mắn; một tràng pháo tay thật dài; giòn giã ba hồi trống khai hội gióng mở đầu; 34 cô gái xinh đẹp, tuổi từ 18 - 25 tươi tắn trên sân khấu… Hội thi “Nữ sinh thanh lịch 1991” lần đầu tiên của tỉnh Minh Hải, do Hội đồng Bí thư Đoàn khối trường học phối hợp với Thị đoàn Bạc Liêu tổ chức, đã mở đầu bằng những hình ảnh như vậy.

Ba mươi bốn nữ sinh khả ái của 5 trường học (Trung tâm đại học tại chức, Cao đẳng Sư phạm, Trung học Sư phạm, Trung học Y tế, THPT Bạc Liêu) đã đến với hội thi bằng tất cả háo hức, hồi hộp xen chút ngại ngùng (lần đầu mà!). Đọc báo, nghe đài, xem tivi nhiều rồi, các nơi khác đã tổ chức rồi, nhưng ở địa phương mình thì đây là lần đầu tiên. Cũng muốn thử sức mình, muốn tham gia vào một loại hình mới mẻ, trước giờ chỉ riêng dành cho phái đẹp. Muốn lắm… Nhưng, ngại thì vẫn ngại!
Hội thi diễn ra tại hội trường tầng 3, Trung tâm đại học tại chức Minh Hải, trọn ngày 20 và 21/4/1991. Ở vòng thi thứ nhất, trong trang phục tự chọn, thí sinh trải qua vòng sơ khảo về ngoại hình; tự giới thiệu làm quen với Hội đồng giám khảo và khán giả; thể hiện khiếu thẩm mỹ của mình qua cách trang điểm, trang sức, dáng đi, điệu đứng; bộc lộ khả năng ứng xử của mình qua cách giải quyết tình huống do Hội đồng giám khảo đặt ra… Thật bất ngờ khi nghe thí sinh Lê Hồng Diễm (bí số 02 - Cao đẳng Sư phạm) trả lời câu hỏi: “Phụ nữ đáng yêu khi nào?”. “Thưa Hội đồng giám khảo, em thấy phụ nữ đáng yêu nhất khi… khóc ạ”. Cả hội trường ồ lên khi thí sinh Trần Thị Thanh Hoan (Trung học Sư phạm) nêu quan điểm của mình: “Tính xấu dễ tha thứ nhất của đàn ông là… sự nhút nhát” - có lẽ, cô gái có bí số 01 đang nghĩ đến câu châm ngôn: “Dấu hiệu đầu tiên của tình yêu chân chính, ở đàn bà là sự bạo dạn, ở đàn ông là tính nhút nhát”. Khi Hội đồng giám khảo hỏi: “Ngạn ngữ Pháp có câu: “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”, vậy bạn lấy đàn ông để thử gì?”, Bích Phượng (bí số 07 - Trung tâm đại học tại chức) đã có cách thử thật dí dỏm: “Lấy đàn ông để thử… rượu!!!”.
Hào hứng, cuốn hút, hội thi cứ tiếp diễn với những câu hỏi, câu gợi mở đúng lúc để thí sinh thể hiện hết thế mạnh, sở trường, nét riêng của mình, và những câu trả lời duyên dáng, thông minh nhưng không kém phần dí dỏm của các thí sinh. Hội trường đông nghịt khán giả, các hàng ghế không còn chỗ trống, khán giả còn đứng kín khoảng trống phía sau và kín các cửa ra vào hội trường. Trong số đại biểu và khán giả, có đại diện nhiều cơ quan, ban ngành, nhiều phóng viên báo đài, các thầy cô giáo, sinh viên, học sinh; không ít bạn nam có mặt xuyên suốt 2 ngày của hội thi. Đầu giờ chiều của vòng thi thứ nhất, có một bà má chân bị tật, nhờ một thanh niên dìu lên 3 tầng lầu, đến từ rất sớm để có được một chỗ ngồi tốt trong hội trường.
Vòng thi thứ 2, trong trang phục bắt buộc là áo dài truyền thống, 17 tà áo dài duyên dáng của vòng 2 tiếp tục đem đến cho hội thi những bất ngờ, lý thú. Ở vòng chung khảo này, thí sinh được nhận những câu hỏi để trả lời, thể hiện trình độ ứng xử, kiến thức xã hội, khoa học, thời sự; trắc nghiệm tâm lý; bộc lộ kỹ năng và khả năng tạo dáng trong trang phục áo dài dân tộc… “Tách. Tách…”, đèn flash lóe sáng, các máy ảnh, máy quay phim làm việc liên tục. Từng tràng vỗ tay rộ lên mỗi lúc mỗi dày, mỗi khi thí sinh có những câu trả lời “nặng ký”.
Rồi cũng đến lúc đăng quang. Lê Hoàng Em (Trung học Y tế), Đoàn Thị Kim Phượng (Cao đẳng Sư phạm) và Ngô Thu Hiền (Trung học Y tế) được trao giải Ba; Nguyễn Tú Trân (Trung học Y tế), Nguyễn Thị Kim Phượng (Trung tâm đại học tại chức) và Lê Thị Bích Hà (Trung tâm đại học tại chức) giành giải Nhì; cô nữ sinh 16 tuổi, lớp 10A, THPT Bạc Liêu - Lê Trần Phượng Dao được trao danh hiệu “Nữ sinh thanh lịch 1991”. Cả thí sinh đoạt giải và chưa đoạt giải lần này đều để lại cho thư ký hội thi (người viết bài này), và chắc chắn cho rất nhiều khán giả, những ấn tượng rất đẹp ở hội thi nữ sinh thanh lịch lần đầu tiên này; bâng khuâng mãi với “Một thương tóc bỏ đuôi gà/ Hai thương ăn nói mặn mà, có duyên”.
Hoài niệm đẹp về hội thi lâu lâu lại ùa về… Rồi chợt bùng lên, 21 năm sau, khi từ Hà Nội, anh Trần Minh Huấn nhắn về: “Đặng Thu Thảo, cô gái xứ đồng phèn chó ngáp Hồng Dân, Bạc Liêu quê anh, đã nền nã mà chơn chất đón nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2012”. Cảm ơn em, Lọ Lem cổ tích! Để rồi thư ký hội thi nữ sinh thanh lịch năm xưa lại lãng đãng giấy bút mà rằng: “Em bước lên sân khấu chói ánh đèn/ Muôn màu sắc, phút đăng quang hoa hậu/ Luôn nhớ mình là đóa hoa thơm thảo/ Của xứ sở mình, nội cỏ, đồng quê”.
Thanh Huy

Truyền hình







Xem thêm bình luận