Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cận kề. Vào những ngày ý nghĩa này, các tác phẩm tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử đang phát huy mạnh mẽ sức mạnh ngôn ngữ của hội họa. Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của mình, những người họa sĩ của Bạc Liêu, đặc biệt là anh Đặng Hữu Lộc - với 35 năm cầm cọ - đã tạo nên những bức tranh sinh động, ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử.

Anh Đặng Hữu Lộc chỉnh sửa tranh cổ động bầu cử. Ảnh: N.T
Đứng dưới sình, vẽ trong đêm
“Ba mươi lăm năm trước, ngày đầu tiên cầm cọ, bột màu để vẽ bức tranh cổ động phục vụ cho công tác bầu cử, tôi cảm thấy rất tự hào. Cảm giác đó vẫn còn vẹn nguyên đến tận bây giờ”, anh Đặng Hữu Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, nhớ lại. Đối với người nghệ sĩ, được tự tay hoàn thành tác phẩm tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh thì không có cảm giác tự hào và vui sướng nào bằng. Tôi “đọc” được cảm giác ấy trong ánh mắt của anh khi anh kể về những tháng ngày miệt mài trong phòng vẽ.
Trước đây, để tạo ra một bức tranh cổ động là câu chuyện dài và kỳ công. Anh Hữu Lộc nhớ lại: “Muốn hoàn thành bức tranh có kích thước 3mx8m, 2 họa sĩ phải thực hiện ròng rã trong 3 ngày. Đó là câu chuyện của bột màu, cọ vẽ, khung vải… Chúng tôi phải xây dựng ý tưởng bằng cách vẽ phác họa bằng bút chì đen trên nền vải trắng. Khi bức tranh dần xuất hiện thì mới chỉnh sửa cho hài hòa, rồi mới lên màu, sử dụng màu cô đọng cho phù hợp với từng chủ đề”.
Mỗi khi chuẩn bị vẽ tranh cổ động phục vụ cho cuộc tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND ở nhiệm kỳ mới, anh Hữu Lộc cùng anh em đồng nghiệp lại “chạy” ráo riết để hoàn thành đúng tiến độ, góp phần vào cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bầu cử ngày xưa còn để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Những trục đường chính phải bố trí tấm pa-nô cỡ lớn. Anh cùng anh em phải vẽ trực tiếp lên tấm pa-nô đó (chứ không in trên nền hamlet như bây giờ), đôi khi vẽ tới tối mới xong, người vẽ, người cầm đèn pin để rọi sáng; rồi có những đoạn đường ngập nước phải đứng dưới sình để vẽ; rồi khi lỡ pha sơn nhiều quá phải vẽ xuyên đêm vì để lâu nước sơn “chết” thì phí… Vậy mà họ vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ!
Hết lòng phục vụ quê hương
Công nghệ ngày càng phát triển, họa sĩ ngày nay không còn phải lấm lem pha màu sơn dính đầy tay, đầy áo quần trên người nữa. Họ sáng tác trên máy vi tính, bảng màu phong phú hơn, ít cực hơn trước. Điều kiện vật chất được cải thiện để những họa sĩ như anh Hữu Lộc có thể sáng tác được nhiều hơn, ý tưởng sáng tạo cũng phong phú. Không còn “chơi” với màu vẽ, cọ sơn, bây giờ anh vẽ tranh tuyên truyền cổ động bằng… con chuột máy tính. Anh Hữu Lộc cho biết: “Khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử, chúng tôi cũng nhận nhiều tác phẩm mẫu do Cục Văn hóa cơ sở gửi vào. Nhưng chủ yếu để tham khảo bố cục là chính. Tất cả tranh cổ động lần này tôi dựa vào những khẩu hiệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để sáng tác”.
Dù sáng tác thủ công hay dựa trên các thiết bị hiện đại thì những họa sĩ như anh Hữu Lộc vẫn luôn “nhập tâm hết mình” trong từng tác phẩm, từng nét họa. Những bức tranh cổ động ấy không chỉ làm đẹp quê hương, mà còn đang phục vụ rất lớn vào công tác tuyên truyền bầu cử, cũng như góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Ngọc Trân

Truyền hình







Xem thêm bình luận