Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, du lịch (DL) Bạc Liêu dừng đón khách, anh Trường Sơn - người mua bán các mặt hàng quà lưu niệm, cá khô tại Khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) tiếp tục trải qua những ngày dài mất thu nhập. Hết đường mưu sinh tại quê nhà, vợ chồng anh buộc lòng phải gửi con lại cho cha mẹ để đi nơi khác kiếm việc làm. Và cũng như anh Sơn, nhiều người kinh doanh, lao động trong lĩnh vực DL cũng đang chật vật trong cơn đại dịch.
Hoạt động mua bán ở Khu Quán âm Phật đài đìu hiu trong mùa dịch. Ảnh: H.T
Trước thời điểm chưa xuất hiện dịch bệnh, việc kinh doanh của gia đình anh Trường Sơn rất thuận lợi do cơ sở mua bán nằm gần cổng chính Khu Quán âm Phật đài. Vào những dịp lễ hội, tết hay những ngày cuối tuần, lượng khách hành hương đổ về điểm DL đông đúc nên hàng của anh bán khá chạy. Có thể nói, nhờ kinh doanh các mặt hàng “ăn theo” DL mà gia đình anh có cuộc sống đủ đầy.
Tuy nhiên, nguồn thu của anh Sơn ngày càng thu hẹp, thậm chí không còn đồng ra đồng vào do dịch bệnh liên tục kéo dài. Cuộc sống ngày càng khó khăn, kinh tế gia đình dần cạn kiệt nên đôi vợ chồng trẻ đành rời quê đi tìm sinh kế nơi đất khách. Thông qua người bạn làm công nhân ở TX. Bến Cát (Bình Dương), vợ chồng anh Sơn xin vào một công ty điện gia dụng, với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. “Gia đình tôi thật sự kiệt sức trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Ngoài nỗi lo mưu sinh, chúng tôi còn hết sức lo lắng về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong môi trường làm việc đông người. Tuy nhiên, vì cuộc sống và đứa con nhỏ dại nên chúng tôi không còn sự chọn lựa khác”, anh Trường Sơn chia sẻ.
Gần 10 năm làm nghề bán hải sản ở Khu DL Nhà Mát (phường Nhà Mát), giờ đây cuộc sống của anh Võ Phương đang lâm vào tình cảnh khốn khó. Kể từ khi DL tạm ngừng hoạt động, anh đã chuyển sang đủ thứ công việc như: cào ruốc biển, bán trái cây, chạy xe taxi DL… nhưng nghề nào cũng cho thu nhập bấp bênh. Gần đây, anh Phương dự tính sẽ đi thu mua cá biển và mở một gian hàng nhỏ tại chợ Phường 5 (TP. Bạc Liêu) để kiếm tiền lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học. Thế nhưng, dự định này đành gác lại vì từ ngày 19/7, Bạc Liêu phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội trong 14 ngày theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Anh Võ Phương chia sẻ: “Nếu dịch bệnh còn kéo dài, người kinh doanh dịch vụ DL không thể nào trụ vững trong sự bủa vây của các khoản phí sinh hoạt hàng ngày. Dù tôi đã cố gắng làm đủ nghề để duy trì cuộc sống gia đình, song việc này không hề dễ dàng trong mùa dịch hiện nay”.
Bạn T.H phục vụ khách lưu trú trong thời gian làm việc tại Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (Trường đại học Bạc Liêu), T.H đã có hơn 1 năm làm nhân viên lễ tân tại Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu (Công ty Cổ phần DL Bạc Liêu). Nhưng từ lúc các điểm tham quan, cơ sở kinh doanh DL ngừng đón khách do dịch bệnh diễn biến phức tạp, T.H được công ty cho tạm nghỉ không hưởng lương. Thời gian này, T.H ở nhà vừa chăm sóc con, vừa bán hàng online để có thu nhập trang trải cuộc sống. T.H tâm sự: “Không chỉ nhân viên lễ tân mà nhân viên ở tất cả các bộ phận đều bị cắt giảm. Tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn là sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này sau khi hết dịch, hay xin nghỉ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm việc làm mới phù hợp hơn trong mùa dịch”.
Cũng như nhiều đối tượng khác, người kinh doanh và lao động trong lĩnh vực DL rất cần sự hỗ trợ, các chính sách trợ cấp để vượt qua giai đoạn khó khăn đang ngày càng chồng chất. Nếu người kinh doanh và lao động DL không được tiếp sức kịp thời, lĩnh vực DL thời hậu COVID-19 của Bạc Liêu sẽ mất nhiều thời gian, công sức để phục hồi, phát triển, đặc biệt là xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ DL.
HỮU THỌ