Rong ruổi trên khắp các nẻo đường quê hương, thường xuyên có mặt ở những điểm nóng của các sự kiện, nghề báo đòi hỏi người làm báo phải luôn chuẩn bị tâm thế để đối mặt với thử thách, thâm chí hiểm nguy. Tuy nhiên, có lẽ động lực lớn nhất để người làm báo sống chết với nghề chính là tình yêu và trăn trở với những thông tin nóng hổi tính thời sự.
TRẢI LÒNG QUA TỪNG TRANG VIẾT
Những người làm báo hẳn đã quen rồi chuyện lang thang trên khắp các nẻo đường suốt hai mùa mưa nắng. Ngày mới vào nghề, câu hỏi đầu tiên mà các anh chị đồng nghiệp dành cho tôi và những bạn trẻ khác là: “Có yêu nghề báo không?”. Là một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, nên chúng tôi vẫn chưa biết được tình yêu nghề của mình đến mức độ nào. Ba năm đã trôi qua, bước đầu nếm trải những cơ cực trong nghề, giờ đây chúng tôi hiểu được vì sao các anh chị lại hỏi câu đó. Thật vậy, nếu không có tình yêu nghề mãnh liệt thì có lẽ những người mới tập tành vào nghề viết lách này đã “bỏ của chạy lấy người” vì những gian gian, vất vả.
![]() |
| Phóng viên tác nghiệp trên đồng dưa hấu (ấp Mỹ Phú Nam, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: H.T |
NGƯỜI LÀM BÁO CŨNG LÀ… NGHỆ SĨ
Thỉnh thoảng, những lúc nhàn rỗi, có dịp ngồi trao đổi nghiệp vụ với nhau, những người làm báo chúng tôi thường bảo rằng: “Người làm báo như người diễn viên, nghệ sĩ”. Có lúc chúng tôi phải ăn ngủ lại với người dân trong làng rừng, có khi lênh đênh trên những con tàu ngoài biển cả, cũng có lúc làm công nhân… Lắm khi đi thực tế, chúng tôi phải vào “vai diễn” mà công việc đòi hỏi. Tuy nhiên, chỉ có điều sân khấu của những “nghệ sĩ” làm báo chính là cuộc đời. Một sân khấu lớn không có màn nhung. Ở đó, người làm báo vừa là nghệ sĩ, cũng vừa là khán giả. Những bài báo, những “đứa con tinh thần” nối tiếp nhau ra đời và có lẽ cái nhà báo trông chờ nhiều nhất là những gì mình viết đem lại lợi ích gì cho xã hội.
Nghề báo, ngoài những cơ cực thì cũng có nhiều rủi ro. Người nghệ sĩ trên sân khấu diễn không tốt thì có thể diễn lại, nhưng người làm báo phạm sai lầm thì đôi khi không có cơ hội sửa chữa. Với những người mới vào nghề như chúng tôi, áp lực dư luận đặt lên đôi vai là khá nặng. Có lẽ vì vậy mà những anh chị lâu năm trong nghề thường bảo: “Làm báo phải hết sức cẩn trọng, vì một bài báo có thể vô tình giết chết một người, một tổ chức, một vùng quê và bản thân người viết”. Thực tế hằng ngày, những rủi ro mà tôi và những đồng nghiệp trẻ gặp phải không ít… Sau mỗi lần thất bại, chúng tôi phải tự tìm cách vươn lên và tiếp tục bước ra sân khấu cuộc đời để vào vai diễn.
PHẠM ĐOÀN

Truyền hình








Xem thêm bình luận