Những năm gần đây, các bếp ăn miễn phí do các hội, nhóm từ thiện trong tỉnh lập nên ngày càng nhiều. Những suất cơm - cháo được trao cho những bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện đã giúp họ vơi bớt những khó khăn trước mắt, có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để vượt qua bệnh tật.
Người nghèo nhận cơm chay miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: T.L
Mỗi tháng 2 lần, các thành viên Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu tổ chức nấu cơm chay trao tận tay bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Bằng tấm lòng thiện nguyện, các thành viên tham gia bếp ăn từ thiện của Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu đều chung tay góp sức nấu nên bữa ăn chay ngon, đủ dinh dưỡng, giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân no lòng, giảm bớt chi phí trong những ngày điều trị bệnh.
Công việc thiện nguyện này không chỉ xuất hiện tại TP. Bạc Liêu mà ngay cả các huyện vùng sâu. Đơn cử như bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long. Tại đây, mỗi ngày các mạnh thường quân đều ủng hộ tiền để bếp ăn từ thiện nấu trên 100 suất cơm, cháo giúp những người điều trị tại bệnh viện không còn lo cảnh đói lòng.
Ở TX. Giá Rai, phong trào làm từ thiện cũng sôi nổi không kém, cứ đến ngày rằm âm lịch mỗi tháng là hàng chục tiểu thương, hộ dân phường Hộ Phòng góp tiền, góp sức, góp thực phẩm để nấu hàng trăm suất cơm chay phân phát cho người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa TX. Giá Rai. Bà Huỳnh Thị Thắm (ngụ huyện Vĩnh Lợi) nuôi người con đang điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Đa khoa TX. Giá Rai, xúc động nói: “Có bao nhiêu tiền tôi đều mua thuốc cho con, tôi chỉ dám ăn mì gói hoặc bánh mì qua ngày. Nhờ những người hảo tâm thường xuyên cho tôi cơm ăn, giúp tôi có sức khỏe để lo trị bệnh cho con”.
Cùng với những nhóm thiện nguyện trên, ở Bạc Liêu vẫn còn rất nhiều nhóm, hội từ thiện ngày ngày sẻ chia vật chất lẫn tinh thần với những mảnh đời nghèo khó. Điển hình là nhóm nấu cháo của nhóm Trái tim yêu thương (TP. Bạc Liêu), nhóm bếp ăn từ thiện Tịnh xá Bửu An (tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình)…
“Lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những chén cháo, suất cơm nghĩa tình được trao tận tay những mảnh đời khốn khó không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện sự yêu thương của những người nhân ái. Tin rằng, ngày càng có nhiều cá nhân, đơn vị chung tay giúp đỡ để những người nghèo không còn lo từng bữa ăn và an tâm điều trị bệnh.
Thùy Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận