Chủ nhật, 28-6-26 13:03:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người phố thị giữ Tết cổ truyền dân tộc

Báo Cà Mau

Những ngày Tết đang gần kề, bà Phạm Tuyết Thủy (Phường 5, TP. Bạc Liêu) lại loay hoay chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, mứt để con cháu dùng và đãi khách trong 3 ngày xuân. Việc làm này đã được gia đình bà gìn giữ qua bao mùa tết. Cũng như bà Thủy, nhiều gia đình ở thành thị dù cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng vẫn âm thầm gìn giữ những nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc.

Người dân Phường 5 (TP. Bạc Liêu) gói bánh tét đón Tết.

TẾT DƯỚI NHỮNG MÁI NHÀ

Thường thì vào khoảng 22 tháng Chạp, sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa thì bà Thủy lại bắt tay làm bánh, mứt. Năm nay, bà tiếp tục làm mứt cau kiểng vì đó là món ăn vặt mà gia đình yêu thích. Công thức làm mứt ngon do mẹ của bà dạy ngày trước, nay bà Thủy truyền lại cho con gái, con dâu để ngày Tết cả nhà có món mứt cau mềm dẻo. Không khéo tay như chị em phụ nữ, cánh “mày râu” trong gia đình cũng phụ giúp những việc nặng nhọc như: nhào bột, hái dừa, đốt than… để sên mứt, hấp bánh. Giữa những ngày xuân chạm ngõ, cảnh làm bánh, mứt của gia đình bà Thủy diễn ra trong không khí rôm rả, tràn ngập niềm vui.

Bà Thủy chia sẻ: “Cứ gần tết đến, tôi lại nhắc các con dù bận rộn cũng phải tranh thủ về nhà để làm bánh, mứt, bởi công việc này đã trở thành phong tục của gia đình. Ngày nay, những món ăn trong dịp Tết rất dễ mua ở các cửa hàng hay thậm chí chỉ cần đặt hàng trên mạng là có người giao đến tận nhà. Tuy nhiên, qua việc cùng nhau nấu nướng, tôi muốn nhắc nhở các con phải giữ những món ăn đậm tình quê, sâu xa hơn là những nét đẹp văn hóa của Tết Việt”.

Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Hiểu được giá trị của Tết, anh Công Trí (Phường 8, TP. Bạc Liêu) đang làm việc cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh đang tranh thủ hoàn thành những công việc còn lại để về quê ăn Tết. Ba anh Trí mất nhiều năm, thế nên dù tăng ca trong những ngày cận Tết sẽ có thêm một khoản thu nhập, nhưng anh thường chọn về quê sớm để phụ mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Đặc biệt, anh Trí muốn cùng các anh, em của mình trải qua thật nhiều cái tết ấm áp, đong đầy hạnh phúc bên mẹ.

Không gian Tết quê tại Hội xuân TP. Bạc Liêu năm 2024. Ảnh: H.T

HÁO HỨC ĐÓN CHỢ QUÊ NGÀY TẾT

Đã trở thành “món ăn” đặc sắc trong dịp tết Nguyên đán, Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” năm nay tiếp tục được người dân TP. Bạc Liêu háo hức đón chờ. Trải dài trên tuyến đường 30 tháng 4 (Phường 3, TP. Bạc Liêu), những tiểu cảnh, gian hàng sẽ được trang hoàng rực rỡ sắc màu để tái hiện không gian văn hóa miền sông nước, không gian chợ quê Nam Bộ xưa. Hội xuân diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: trang trí bàn thờ Tổ quốc, mâm ngũ quả, thi gói bánh tét, làm bánh dân gian, tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn viết thư pháp…

Bà Đỗ Ái Lanh - Trưởng phòng VH-TT TP. Bạc Liêu, cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Hội xuân lần thứ 7 đang được Ban tổ chức, các đơn vị khẩn trương thực hiện. Với các hoạt động độc đáo, Hội xuân năm nay sẽ mang đến cho Nhân dân TP. Bạc Liêu nói riêng, tỉnh nhà nói chung một không gian tết quê bình dị, mộc mạc nhưng rất vui tươi, nhộn nhịp. Đặc biệt, Chợ quê ngày Tết giữa lòng thành phố còn giúp người thành thị, nhất là các bạn trẻ có dịp trải nghiệm tết quê để thêm yêu quý, tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông”.

Xã hội ngày càng phát triển hiện đại, song đâu đó ở thành thị vẫn còn nhiều nhà, nhiều người lưu giữ những nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc. Chính điều đó đã góp phần làm cho Tết Việt luôn đậm đà bản sắc, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.