Chủ nhật, 7-12-25 06:18:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Báo Cà Mau 25 năm cống hiến cho công tác Mặt trận và phụ nữ khóm, giờ đây, do sức khoẻ hạn chế, bà Thạch Thị Mến, 66 tuổi, Khóm 2, Phường 1, TP Cà Mau, đã xin thôi công tác. Dù vậy, bà con ở khóm, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer luôn dành tình cảm, sự yêu mến và kính trọng đối với người phụ nữ này.

Bà Thạch Thì Mến là một người phụ nữ hiền hoà, đôn hậu, được bà con yêu mến, kính trọng.

Do lớn tuổi, thêm bệnh xương khớp nên bà Mến đi lại chậm chạp, nhưng khi được hỏi về thời gian công tác ở khóm thì thần sắc bà tươi vui hẳn. Lắng nghe chia sẻ của bà, tôi cảm nhận rõ ràng về một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm.

Bà Mến nhớ lại: “Lúc tôi tham gia công tác ở Chi hội Phụ nữ khóm, có nhiều chuyện vui buồn, trớ trêu lắm. Ðường sá đi lại khó khăn, tôi không biết chạy xe nên toàn đi bộ, mà còn phải quảy thêm cây cân để cân cho trẻ em. Vất vả là thế, nhưng nhiều khi nản lắm, đến nhà tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình thì bị họ chửi: “Tôi đẻ tôi nuôi, ai mượn lo bao đồng?”. Nhưng tôi vẫn kiên trì, trong bụng nghĩ, kệ, mưa dầm thấm lâu, vì công tác hội, vì sức khoẻ của chị em phụ nữ, vì tương lai bọn trẻ nên cố gắng”.

Cứ thế, sự kiên trì, nhẫn nại, gần gũi của bà Mến đã được đáp lại, công tác phụ nữ có nhiều khởi sắc. Chị em phụ nữ trong khóm tin tưởng và làm theo bà Mến, họ dần biết cách chăm sóc bản thân, sinh con ít lại, siêng năng lao động, hăng hái tham gia phong trào hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái.

“Tôi rất vui vì việc làm của mình đã “đơm hoa kết trái”, đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, các hội viên cùng giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”, bà Mến bộc bạch.

Không tham gia công tác Hội, bà Mến mở tiệm tạp hoá nhỏ tại nhà để có thêm tiền chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình.

Dù ở cương vị nào, bà Mến vẫn luôn hết lòng vì công việc chung, vì lợi ích của tập thể, vì cuộc sống của bà con. Nhưng có lẽ, điều đáng quý nhất ở bà là tấm lòng nhân hậu, có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Chính tấm lòng nhân hậu mà cách nay hơn 20 năm, bà đã cưu mang, đùm bọc một người phụ nữ không bà con ruột thịt. Khi chị này đang mang thai không nơi nương tựa, bị chồng ruồng rẫy, phụ bạc, bà Mến đã đem về nhà nuôi, lo chu toàn chuyện sinh nở. Từ ấy, hai mẹ con người phụ nữ đã cùng chung sống một nhà với gia đình bà cho đến nay.

Bà Mến tâm sự: “Vợ chồng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Tôi cùng chồng bươn chải làm nhiều nghề khác nhau, mong lo cho cuộc sống gia đình được tốt hơn. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, tích luỹ, cần kiệm, chi tiêu hợp lý, cuộc sống gia đình đã vươn lên. Trải qua muôn vàn khó khăn đó, tôi cảm nhận được hết giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bạn bè đã dành cho mình. Xuất phát từ đó, tôi luôn gần gũi và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ bà con, phụ nữ gặp khó khăn, bất hạnh, theo khả năng và điều kiện của mình. Tôi mong chia sẻ bớt gánh nặng và động viên họ vươn lên trong cuộc sống”.

Không còn công tác hội, nhưng bà Mến vẫn tích cực thực hiện mô hình tiết kiệm tín dụng, góp vốn xoay vòng để giúp chị em phụ nữ có thêm khoản tiền tích luỹ. Khi cần, các chị lấy sửa nhà, đóng học phí cho con hoặc làm vốn mua bán nhỏ. Cuối năm, từ nguồn quỹ tiết kiệm này, bà Mến mua các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt... làm quà để các chị em đón Tết được đầy đủ, sung túc hơn.

Ông Trần Hữu Lực, Trưởng khóm 2, Phường 1, nhận xét: “Gia đình cô Mến luôn mẫu mực, vợ chồng cô sống hạnh phúc, hoà thuận. Hai con của cô rất hiếu thảo, kính trên nhường dưới và là cán bộ tốt ở phường. Bản thân cô Mến giờ đã thôi công tác ở khóm nhưng đối với người dân ở đây, cô Mến là một đảng viên gương mẫu, một người có tấm lòng nhân ái, đôn hậu, có uy tín đối với bà con, được mọi người yêu kính và tôn trọng”.

Bà Thạch Thị Mến đã tạo nên hình ảnh đẹp của người phụ nữ đôn hậu, hiền hoà và nhân ái. Tấm lòng của bà đã tạo sự lan toả sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, là gương sáng cho thế hệ phụ nữ trẻ noi theo./.

 

Quỳnh Anh

 

Kết nối để “Chạm yêu thương” đến nhiều bệnh nhi hơn

Ngày 4/12, đại diện Ngân hàng Techcombank có buổi làm việc với Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhằm kết nối tài trợ Quỹ “Chạm yêu thương”, tạo thêm cơ hội hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhi.

Niềm vui đón nhận căn nhà trước thềm năm mới

Ngày 4/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới.

Tiếp sức cô, trò trở lại trường sau lũ

Sau khi lũ rút, nhiều điểm trường vùng “rốn lũ” miền Trung vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Không chỉ đối mặt với những khó khăn trong đời sống hằng ngày, thầy và trò nơi đây còn nỗ lực trở lại lớp để kịp nhịp dạy và học.

Ðồng hành, sẻ chia cùng người khuyết tật

Khiếm khuyết cơ thể, hạn chế vận động - học tập, khó khăn trong tiếp cận việc làm luôn là những trở ngại lớn mà người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Ðó cũng là nỗi trăn trở của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau. Nhiều năm qua, Hội không ngừng nỗ lực, trở thành nhịp cầu nhân ái kết nối các nguồn lực xã hội, góp phần nâng đỡ, chăm lo, tiếp thêm niềm tin cho NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Xã Phan Ngọc Hiển

Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp với Công đoàn xã Năm Căn và Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao 129 triệu đồng hỗ trợ bão lũ từ Giải Pickleball thiện nguyện Cà Mau

Chiều 2/12, ông Trần Quốc Sự, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Cà Mau, Chủ tịch Diễn đàn Pickleball Cà Mau cùng anh Ngô Minh Quyền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh đã đến trao trực tiếp 129 triệu đồng cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ đồng bào vùng lũ trên 600 triệu đồng

Trong lễ chào cờ đầu tuần sáng 1/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Lan toả lòng nhân ái

Nhiều năm qua, người dân ấp Tân Long (xã Hoà Bình) đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ trung niên, hồn hậu, trên chiếc xe máy cũ chất đầy rau củ, thực phẩm mang đến quán chay từ thiện hoặc trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Ðó chính là bà Lê Thị Hữu Hạnh (sinh năm 1966), Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Tân Long, người hết lòng cho hoạt động thiện nguyện, lan toả tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Học sinh Cà Mau góp yêu thương gửi đến miền Trung

Tuổi nhỏ nhưng đã thấu hiểu khó khăn của đồng bào miền Trung sau mưa lũ lịch sử, nhiều học sinh ở Cà Mau đã có những việc làm đầy nhân văn, lay động trái tim nhiều người.

Gửi trọn yêu thương về “rốn lũ” miền Trung

Hoà chung nghĩa đồng bào của Nhân dân tỉnh nhà hướng về miền Trung ruột thịt chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, nhiều người dân và doanh nghiệp ở xã Hoà Bình hợp sức tổ chức các chuyến xe chuyển hàng cứu trợ gửi đến đồng bào bằng tất cả tấm lòng san sẻ yêu thương.