Mặc dù kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn nhưng hơn 5 năm qua, chị Lâm Kim Rớt (36 tuổi, ngụ khóm 5, Phường 3, TP. Bạc Liêu) vẫn luôn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Hiện tại, chị là cái tên quen thuộc trong danh sách liên lạc của Hội Chữ thập đỏ Phường 3 và là thành viên Ngân hàng máu sống của Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu. Bất cứ lúc nào, thời gian nào, hễ có lời kêu gọi hiến máu là chị sẵn sàng sẻ chia những giọt máu quý giá của mình.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 3 trao giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu cho chị Lâm Kim Rớt (bên phải) vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020. Ảnh: T.Q
Chị Kim Rớt kể, vào năm 2015, khi được Hội Chữ thập đỏ Phường 3 động viên tham gia hiến máu tình nguyện, sau vài ngày suy nghĩ chị đã đồng ý. Lần đầu tiên đi hiến máu, chị rất bỡ ngỡ xen lẫn lo sợ, nhưng sau khi hiến máu xong, chị thấy sức khỏe tốt, lại rất vui vì việc làm của mình góp phần giúp bệnh nhân cần máu qua cơn nguy kịch, nên quyết tâm gắn bó với hoạt động nhân đạo này từ đó.
Nhận thức được ý nghĩa của việc hiến những giọt máu hồng, từ câu chuyện hiến máu của riêng mình, chị đã thuyết phục, đánh thức tinh thần nhân ái, thiện nguyện của người thân và những người hàng xóm để cùng tham gia. Mỗi khi Hội Chữ thập đỏ phường kêu gọi là chị và hàng xóm luôn sẵn sàng tạm gác việc nhà để chở nhau đi hiến máu. “Do ban đầu chưa hiểu biết về hiến máu nên mọi người rất sợ, tôi kiên trì giải thích để họ hiểu hiến máu trước tiên là để cứu người. Hơn nữa, còn có cơ hội kiểm tra sức khỏe xem cơ thể có bệnh hay không để kịp thời chữa trị. Nhiều lần như vậy, mọi người đã thấu hiểu hơn ý nghĩa của việc hiến máu và nhiệt tình tham gia ”- chị Rớt vui vẻ kể.
“Chị Rớt là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của phường. Sự góp sức của chị đã khơi dậy tinh thần hiến máu nhân đạo cho nhiều người, góp phần giúp Hội Chữ thập đỏ phường nhiều năm liền là một trong những đơn vị dẫn đầu của phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố”, bà Trần Thị Hoàng Quyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 3, nhận xét.
Hoàn cảnh gia đình chật vật, chồng làm lao động tự do, thu nhập bữa có bữa không, lại phải nuôi 2 đứa con còn nhỏ, nguồn sống chính chủ yếu của gia đình trông chờ vào gánh hàng bán đồ ăn sáng của chị. Thiếu thốn, khó khăn là vậy nhưng chị Kim Rớt luôn sống rất lạc quan và tốt bụng. Chị luôn nhủ lòng còn sức khỏe là vẫn tiếp tục tham gia hiến máu, đồng thời sẽ vận động thêm nhiều người cùng tham gia.
Với việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn, nhiều năm liền, chị Lâm Kim Rớt được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.
Minh Luân