Luôn năng nổ, nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học và giảm nghèo ở địa phương - đó là những việc làm ý nghĩa được địa phương ghi nhận của cô Nguyễn Thị Nga (ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi). Cô Nga đã thắp nên ngọn lửa nhân ái làm ấm lòng những người kém may mắn, bất hạnh trong cuộc sống.
Cô Nguyễn Thị Nga tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo. Ảnh: T.Q
Chia sẻ về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, cô Nga bộc bạch “Từ nhỏ đến khi lập gia đình, tôi luôn sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn, cơ cực. Để có thể chăm lo tốt cho 4 đứa con, tôi phải tranh thủ thời gian làm đủ mọi công việc từ mua bán đến chăn nuôi, trồng trọt… vừa cải thiện bữa ăn gia đình, vừa có thể kiếm thêm thu nhập. Đến khi kinh tế gia đình phát triển, tôi bắt đầu thực hiện ước nguyện được giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó như mình trước đây”. Năm 2016, Hội LHPN xã Long Thạnh đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Tương thân tương ái”. Sau khi CLB ra đời, thời gian cô Nga dành cho công tác thiện nguyện ngày càng nhiều hơn, theo đó, những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ cũng tăng lên.
Nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện, cô cũng không nhớ hết mình đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, với gần 30 năm đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ và hiện kiêm Chi hội trưởng Người cao tuổi, cô Nga luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngoài việc tích cực vận động người thân, bà con lối xóm tham gia, bản thân cô Nga còn bỏ tiền dặm vá, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
“Cô Nguyễn Thị Nga rất nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Đối với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống thì cô hết sức quan tâm chăm lo, giúp đỡ. Mọi người dân ở đây ai cũng quý mến cô. Có thể nói, cô Nga rất tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, bà Đỗ Ngọc Hân - Chủ tịch Hội LHPN xã Long Thạnh nhận xét.
Thùy Lâm