Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ khi còn là học sinh Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật (nay là Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu), đến nay, anh Lê Nguyễn Thanh Miền (sinh năm 1992, ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) đã có hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Hiện anh là thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống TP. Bạc Liêu.
Anh Lê Nguyễn Thanh Miền (giữa) hiến máu nhân đạo. Ảnh: T.L
Nhận thức được tầm quan trọng trong việc hiến máu cứu người, những năm ngồi trên ghế nhà trường, rồi đi nghĩa vụ quân sự, và nay làm nghề tài xế, anh Miền luôn đều đặn hiến máu 3 lần/năm. Anh còn tích cực vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu nhân đạo.
Là người thường xuyên tham gia hiến máu, anh Miền trở thành cái tên quen thuộc trong danh sách liên lạc của Hội Chữ thập đỏ và là thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống TP. Bạc Liêu. Bất cứ lúc nào, khi có người cần máu cấp cứu, chữa bệnh là anh nhanh chóng có mặt để sẻ chia những giọt máu của mình.
Anh Miền bày tỏ: “Từ khi biết được nhóm máu của mình thuộc dạng hiếm (nhóm máu AB), tôi xem như là động lực phải hiến máu cứu người. Khi hay tin có người cần máu phù hợp thì tôi sẽ đến để hiến máu. Với tôi, việc làm này là niềm vui bởi đã góp phần cứu giúp người bệnh bằng giọt máu của mình”.
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những giọt máu nghĩa tình của Miền không chỉ hồi sinh sự sống cho nhiều người, mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Đồng thời qua đó góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Thùy Lâm