(CMO) Nằm heo hút trong con rạch nhỏ, chỉ có vài nóc nhà thuộc Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, vợ chồng chị Trương Hồng Thăm và anh Từ Văn Nam sống trong ngôi nhà được cất bằng cây lá địa phương. Anh Nam đi làm thuê, chị Thăm ở nhà chăm con. Lo cái ăn và đứa con nhỏ mới học lớp 4 còn phải chật vật nên mấy năm nay vợ chồng chị phải chịu khó gánh từng thùng nước sinh hoạt từ nhà mẹ về trên đoạn đường dài gần cây số.
Chị Thăm tâm sự: “Trời nắng thì đỡ, đi xách được, trời mưa thì cực lắm. Xài tiết kiệm, hứng từng thau. Được cô Tiến vận động hỗ trợ cây nước, vợ chồng tôi mừng lắm; ai cũng mừng, nội ngoại đều mừng".
Đó là một trong hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà hơn 20 năm qua được cô Nguyễn Thị Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Tân Xuyên vận động hỗ trợ.
Cô Nguyễn Thị Tiến tâm sự: “Mình cảm nhận được cái khổ của việc thiếu nước sinh hoạt là như thế nào. Giờ mình không có của thì bỏ công đến khảo sát thực tế, khi nào có nguồn thì xin cho người ta. Người ta được một niềm vui thì mình cũng thấy mình có niềm vui vậy".
Cô Nguyễn Thị Tiến (bìa trái) thăm hỏi hoàn cảnh để xét tặng cây nước cho gia đình chị Trương Hồng Thăm, Khóm 4, phường Tân Xuyên. |
Em Lâm Duy Tân, ngụ Khóm 5, phường Tân Xuyên, học sinh lớp 11C, Trường THPT Nguyễn Việt Khái, không còn phải trễ giờ đến lớp vì không có bạn quá giang, bởi em được cô vận động tặng chiếc xe đạp. Không những thế, thấy cảnh bà cháu của Tân phải sống trong căn chòi không biết sập lúc nào, cô Tiến vận động cất căn nhà lành lặn, tiếp thêm động lực cho em yên tâm đến trường.
Bà nội của em Tân, bà Nguyễn Thị Út, bộc bạch: “Hôm rồi cô Tiến hỗ trợ chiếc xe đạp, rồi cho sổ, sách, cháu nó mừng lắm. Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô Tiến mà bà cháu tôi có căn nhà kín mưa, kín nắng”.
Có lẽ cũng chính từ những niềm vui đó mà dù ở tuổi 60, trên chiếc xe máy cũ kỹ, không kể thứ Bảy, Chủ nhật, hễ rảnh là cô tìm đến những địa chỉ khó khăn để tìm hiểu và vận động giúp đỡ.
Cô Tiến tâm sự: “Khi làm từ thiện thì tâm niệm của tôi là làm sao cho đúng người, đúng đối tượng. Thứ nhất là được lòng tin của mọi người, thứ nữa là tài người trợ cho mình cũng thấy hài lòng và sẵn sàng giúp đỡ. Nhờ vậy mà 20 năm qua tôi thường xuyên có nguồn là vậy".
Cũng chính từ sự tận tâm và đầy trách nhiệm của cô mà số tiền cô vận động được năm sau luôn cao hơn năm trước. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, số tiền cô vận động được trên 742 triệu đồng.
Riêng năm 2016, vận động được trên 230 triệu đồng, cô Tiến đã hỗ trợ xây dựng được 3 căn nhà; mua 70 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình học sinh nghèo; khoan 10 cây nước; trao 20 suất học bổng; 50 suất dụng cụ học tập; trợ cấp gạo hằng tháng cho 15 em học sinh nghèo, khuyết tật; tặng 30 bộ lễ phục ra trường cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; tổ chức Trung thu tại các khóm; hỗ trợ cho 9 hộ bị thiệt hại do hoả hoạn; trao 100 phần quà, san lấp mặt bằng Trường Tiểu học Tân Xuyên khu B…
Ông Nguyễn Tấn Phong, Trưởng Khóm 5, phường Tân Xuyên, tâm đắc: “Sự hỗ trợ của cô Tiến đã tạo thuận tiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, cho người dân nghèo có nhà để ở... Từ đó có một số hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; nhiều em học sinh không có khả năng đóng tiền trường, không có sách vở hay phương tiện đi lại được cô hỗ trợ đã đi học rất đều, nhiều em học khá, giỏi".
Bài và ảnh: Hồng Thía