Theo thông tin vừa được Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) đưa ra ngày 3/4, vào thời điểm 3 năm sau khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, số lượng những người tị nạn chạy trốn sang nước láng giềng Lebanon hiện đã vượt quá con số 1 triệu người và Lebanon trở thành quốc gia có mật độ người tị nạn tính trên đầu người cao nhất thế giới.
Theo đó, số người tị nạn Syria chiếm ¼ dân số của nước chủ nhà, với hơn 220 người tị nạn Syria trong số 1.000 dân Lebanon.
Ông António Guterres, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tuyên bố cho biết: “Làn sóng 1 triệu người tị nạn sẽ lớn hơn trong bất kỳ quốc gia nào. Đối với Lebanon, một dân tộc nhỏ bé vốn đã gặp nhiều khó khăn nội bộ, thì tác động là đáng kinh ngạc. (…) Người Lebanon cho thấy tinh thần hào hiệp đáng kể, nhưng họ cũng đang phải đấu tranh để ứng phó. Lebanon chào đón một số lượng người tị nạn tập trung lớn nhất trong lịch sử gần đây. Chúng ta không thể để Lebanon mang gánh nặng này một mình".
Dòng người tị nạn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vào tháng 4/2012, đã có 18.000 người tị nạn Syria ở Lebanon; đến tháng 4/2013, con số này là 356.000 và bây giờ, vào tháng 4/2014 đã lên tới 1 triệu người tị nạn. Đại diện của UNHCR ở Lebanon cho biết ghi nhận 2.500 người tị nạn mới mỗi ngày, hoặc nhiều hơn 1 người mỗi phút.
Tình hình này đã để lại những tác động không nhỏ đối với Lebanon. Đất nước này từng phải trải qua nhiều cú sốc kinh tế nghiêm trọng do cuộc xung đột ở Syria, trong đó có thể kể đến tình trạng suy giảm về thương mại, du lịch, đầu tư và tăng chi tiêu công. Các dịch vụ công cũng đang phải chật vật để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng. Các dịch vụ y tế, giáo dục, phân phối điện, nước và vệ sinh là những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đang được đặt ra.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), cuộc khủng hoảng ở Syria đã gây thiệt hại cho Lebanon 2,5 tỷ USD do bị tổn thất về kinh tế trong năm 2013 và có nguy cơ đẩy 170.000 người Lebanon rơi vào cảnh nghèo đói vào cuối năm nay. Các khoản tiền lương, tiền công bị giảm đáng kể và các gia đình đều đang phải vật lộn để kiếm sống.
Trong số những người tị nạn Syria ở Lebanon, trẻ em chiếm một nửa dân số. Số trẻ em ở độ tuổi đi học hiện nay vượt quá 400.000 em, thậm chí còn đông hơn số trẻ em Lebanon trong các trường công lập. Các trường học này đã mở cửa cho hơn 100.000 người tị nạn, nhưng việc tiếp tục nhận thêm người tị nạn vượt quá khả năng của họ.
Các cộng đồng địa phương là những người cảm thấy áp lực nhất từ làn sóng người tị nạn, rất nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc tiếp nhận ngày càng nhiều người tị nạn Lebanon. Trong toàn quốc gia này, các cơ sở hạ tầng quan trọng đang ở trong tình trạng căng thẳng, ảnh hưởng đến những người tị nạn và cả chính những người dân Lebanon. Các cơ sở vệ sinh và dịch vụ xử lý chất thải đang suy yếu nghiêm trọng, các phòng khám và bệnh viện quá tải, và nguồn nước bị cạn kiệt . Tiền lương giảm do tình trạng gia tăng cung ứng lao động. Điều này ngày càng cho thấy rõ ràng rằng Lebanon cần một sự hỗ trợ dài hạn về phát triển để vượt qua khủng hoảng.
“Sự hỗ trợ quốc tế dành cho các thể chế chính phủ và cộng đồng địa phương mặc dù đã tăng lên song vẫn hoàn toàn không tương xứng với nhu cầu”, ông Guterres nhấn mạnh. “Hỗ trợ cho Lebanon không chỉ là một nghĩa vụ về đạo đức, mà cũng rất cần thiết để ngăn chặn tình trạng suy giảm hòa bình và an ninh trong xã hội mong manh này và thậm chí trong toàn bộ khu vực”.
Tuy nhiên, trong khi quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp tục mở rộng và những hậu quả nghiêm trọng đối với Lebanon đang ngày càng gia tăng thì lời kêu gọi nhân đạo dành cho Lebanon mới chỉ được tài trợ 13%.
Ngày càng có nhiều người tị nạn không đủ khả năng để chi trả hoặc tìm được chỗ ở thích hợp và phải sống trong những nơi ở bấp bênh như lều, nhà để xe và chuồng ngựa. 80.000 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Hơn 650.000 người nhận được viện trợ lương thực hàng tháng để tồn tại.
Đại đa số trẻ em không được đi học, nhiều em phải lao động để kiếm sống, các em bé gái phải tảo hôn và viễn cảnh về một tương lai tươi sáng ngày càng mờ mịt nếu như các em tiếp tục không được đến trường và sống trong tình trạng bất ổn và thiếu thốn.
Theo ĐCSVNO

Truyền hình



Xem thêm bình luận