Một trong những vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian là tình trạng “vô cảm” của không ít người. Có người còn gọi đó là căn bệnh phát sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, làm cho tình người bị giảm đi. Đó là nạn “hôi của”, thiếu tình thương và trách nhiệm đối với cộng đồng.
![]() |
| Những người đẩy giúp xe ba gác bị tuột dốc tại cầu Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Lâm Hỷ |
Những thái độ cứ tưởng chừng như bình thường này về lâu dài sẽ tạo nên thói quen, rồi hình thành nên bệnh “vô cảm”. Và điều quan trọng hơn là làm mất lòng tin ở nhiều người, tạo nên sự hoài nghi về một xã hội “tìm người tốt khó quá!”.
Thật ra, bên cạnh những cách ứng xử thiếu tình người này, vẫn có rất nhiều người tốt ở xung quanh ta.
Mới đây, một cặp đôi đang chở nhau lên cầu Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) phát hiện một xe ba gác bị tuột dốc. Trong khi nhiều người thay nhau tránh, thì cô gái nhanh chân xuống xe phụ giúp bác tài đẩy xe lên cầu. Việc làm chỉ có thế thôi, nhưng lại là một hành động, nghĩa cử đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, để giúp bác tài đẩy xe lên cầu nhưng một thanh niên khác lại ngồi trên xe gắn máy dùng chân để đẩy, gây mất an toàn giao thông, tạo nên hình ảnh khó coi.
Người tốt nhiều lắm! Họ có thể làm những việc rất nhỏ như: hướng dẫn đường, đỡ một em bé vấp ngã, dẫn một cụ bà qua đường… Ngay cả chuyện khi thấy xe gắn máy của người nào đó đi trên đường chưa gạt chân chống, đèn xi-nhan chưa tắt… thì có người chạy theo hoặc quay lại để nhắc…
Người tốt đâu có thiếu và họ vẫn luôn ở quanh ta!
TƯ LÝ SỰ

Truyền hình








Xem thêm bình luận