Giữa dòng đời hối hả, tất bật của cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ Bạc Liêu đã chọn cách sống chậm lại để quan sát và lặng lẽ giúp đỡ những người nghèo khó, vất vả. Việc làm tử tế của các bạn được lan tỏa và nhân lên từng ngày, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Tủ bánh mì miễn phí của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương giúp người lao động nghèo no lòng vào mỗi sáng. Ảnh: H.L
Tủ bánh mì miễn phí giúp đỡ những người lao động nghèo nói trên là do Câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu) vận động các mạnh thường quân đóng góp thực hiện. Theo đó, mỗi ngày CLB sẽ để 70 ổ bánh mì vào tủ, bắt đầu từ 7 giờ 20 phút, ai có nhu cầu thì đến lấy miễn phí. Thấy được việc làm ý nghĩa này, nhiều tấm lòng thơm thảo trong xã hội đã liên hệ với CLB xin góp thêm, vì vậy có khi số lượng tăng lên đến hàng trăm ổ bánh mì mỗi ngày.
Việc chia sẻ bánh mì cho người nghèo không còn xa lạ vì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã làm, thế nhưng mỗi địa phương lại có những câu chuyện riêng đầy ý nghĩa, nhất là sự chung tay sẻ chia yêu thương xuất phát từ những người trẻ. Mỗi đóng góp dù nhỏ thôi cũng đáng trân trọng khi tạo được sự lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng. Không chỉ là bánh mì, đây còn là những chiếc bánh kết nối yêu thương. Với cách làm này, dường như đã xóa nhòa ranh giới của người cho và người nhận. Chỉ biết rằng đây là góc nhỏ yêu thương, đang từng ngày làm ấm lòng những mảnh đời trên con đường nặng gánh mưu sinh.
Bên cạnh đó, với tinh thần để không một ai bị bỏ lại phía sau, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bạc Liêu đã có nhiều việc làm cụ thể giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Điển hình là tuổi trẻ huyện Phước Long đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tổ chức phát 1,5 tấn gạo và 80 thùng mì cho người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch thông qua hình thức máy “ATM gạo”; Xã đoàn Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) may khẩu trang tặng người dân trên địa bàn… Đặc biệt là nhiều y, bác sĩ trẻ tỉnh nhà đã xung phong nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Rõ ràng, tất cả việc làm của các bạn đã dệt thành câu chuyện đẹp của “màu áo xanh” trong mùa dịch bệnh.
NHẬT HẠ