Thứ sáu, 7-11-25 11:07:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nguồn cảm hứng để học sử

Báo Cà Mau

Niềm cảm hứng đó dĩ nhiên không đến từ những bài giảng toàn chữ và chữ trên trang sách giáo khoa. Bởi nếu chữ nghĩa đủ để tạo cảm hứng thì đã không có mối băn khoăn: vì sao nhiều học sinh, sinh viên (HS-SV) bây giờ ngán học môn Lịch sử!

“Dân ta phải biết sử ta”

Theo thiển ý cá nhân, tôi nghĩ không phải bàn về việc nên học sử hay không. Bởi học sử là vô cùng cần thiết! “Ôn cố tri tân”, học lịch sử, biết về quá khứ mới rõ được hiện tại và tương lai mình đang ở đâu, làm gì và nhờ điều gì mình mới có được hôm nay. “Uống nước” phải “nhớ nguồn”, “ăn quả” phải biết “nhớ người trồng cây”. Nguồn cội là điều mỗi người cần phải ghi nhớ.

Sự thiếu hiểu biết về lịch sử đã tạo nên những tình huống hài hước “khó đỡ” trên các gameshow truyền hình hay ở những bài làm về lịch sử của HS-SV. Từng có sự “hiểu nhầm” Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai người khác nhau?! Đó là lỗ hổng kiến thức của một bộ phận rất nhỏ, nhưng cũng là sự cảnh báo về việc cần thiết phải giảng dạy những kiến thức căn, cơ bản nhất về lịch sử để mỗi người dân Việt Nam phải hiểu về lịch sử, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Vấn đề là học như thế nào để có hiệu quả, học để biết, để hiểu chứ không phải để trả bài lấy điểm, xong rồi mù tịt về kiến thức lịch sử! Thuộc làu từng chữ những bài học lịch sử, thế nhưng khi được hỏi những kiến thức xung quanh thì một số em ngơ ngác, bảo rằng bài học chỉ dạy có vậy. Như vậy, có gọi là hiểu biết lịch sử hay chưa?

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Lịch sử đặt ra mục tiêu: hướng tới việc hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự tìm hiểu, khám phá lịch sử theo những nguyên tắc của khoa học lịch sử, qua đó giúp học sinh phát triển tư duy lịch sử và tư duy phản biện, giúp các em nhận thức được những quy luật, bài học lịch sử và vận dụng vào thực tiễn. Lịch sử sẽ là một trong 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Đây là tin vui của những học trò thích môn học tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, nhưng cũng là nỗi lo của những em vốn đã xem môn học này là nỗi ám ảnh do nhiều nguyên nhân.

Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tham quan Nhà trưng bày tác phẩm và hiện vật của cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh. Ảnh: Chí Hải

Học sử cần cảm hứng

Chị Q.T (Phường 7, TP. Bạc Liêu) nêu ý kiến: “Tôi cho rằng, cách dạy môn Lịch sử hiện nay chưa thu hút học sinh. Tôi nghe con mình học bài kiểu thuộc lòng từng chữ chẳng có gì là hấp dẫn. Những bài học nhồi nhét hết sự kiện nọ đến sự kiện kia sao không thay bằng những câu chuyện thú vị về lịch sử hoặc cho các em trải nghiệm thực tế để hiểu biết về lịch sử theo cách thiết thực hơn”.

Thực tế mà phân tích, việc thiết kế học sử tạo cảm hứng bằng trải nghiệm cũng không dễ dàng trước lịch học kín mít như hiện nay. Tuy nhiên, khó khăn sẽ được hóa giải khi các thầy cô đủ đam mê trao truyền môn học. Phương tiện hỗ trợ giảng dạy hiện nay không thiếu. Những thước phim, hình ảnh sống động về lịch sử sẽ “thấm” vào trí nhớ, tạo nên cảm xúc trực quan cho HS-SV bên cạnh kiến thức từ sách vở. Hay những buổi đi tham quan thực tế những khu, điểm di tích lịch sử, bảo tàng tại địa phương liên quan đến phong trào đấu tranh cách mạng, hoặc giới thiệu qua phim ảnh những điểm di tích lịch sử gắn liền với những triều đại vua chúa, những trận đánh lẫy lừng trong lịch sử; cùng với phong cách giảng dạy, khơi gợi những câu chuyện lịch sử bằng sự truyền cảm hứng... may ra mới “thổi luồng gió mới” mát lành hơn cho những tiết học lịch sử.

Mới đây, Khoa Sư phạm - Trường đại học Bạc Liêu vừa tổ chức một chuyến đi thực tế tham quan Nhà trưng bày tác phẩm và hiện vật của cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh (người đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật) cho sinh viên học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Đứng trước những bức ảnh thời chiến với bom đạn, chết chóc, những vũ khí chiến đấu thô sơ của quân dân ta thời ấy..., các bạn sinh viên đã không khỏi xúc động! “Những bức ảnh đã cho chúng tôi hiểu biết sâu sắc hơn về chiến tranh. Buổi thực tế này đã mở mang tầm nhìn cho chúng tôi, những người chỉ có thể hiểu biết chiến tranh bằng cách nhìn lại lịch sử”, bạn Thảo Nguyên - sinh viên lớp 15DNV, cho biết.

Tạo cảm hứng học sử cho HS-SV, đòi hỏi thái độ tận tâm của người đứng lớp đối với môn học khi đã hiểu rõ vai trò đặc biệt của môn này. Và điều dĩ nhiên là, dù cho nỗ lực cách mấy thì cũng như tất cả những môn học còn lại, Lịch sử cũng thu hút niềm đam mê của một bộ phận HS-SV chứ không thể gây hứng thú với tất cả. Bởi mỗi bạn có một thế mạnh riêng ở từng bộ môn. Điều cần nói ở đây là làm sao để việc học sử cung cấp cho thế hệ trẻ kiến thức căn bản nhất về lịch sử, chứ không phải kiểu nói “Dân ta phải biết sử ta/ Điều gì không biết... thì tra Google” để đối phó tình huống, hay thái độ “ngậm hột thị” khi được hỏi về kiến thức sơ đẳng nhất về cội nguồn dân tộc mình!

CẨM THÚY

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.