Ngoài chức năng sử dụng ngòi bút chuyển tải thông tin đến với độc giả, những người làm báo chúng tôi còn có nhiệm vụ khá đặc biệt: là “cầu nối” giữa cộng đồng xã hội với những mảnh đời bất hạnh.
![]() |
Chi đoàn Báo Bạc Liêu tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Ảnh: H.T |
Nếu ai quan niệm đến với công tác từ thiện chỉ vì chức năng công việc thì có lẽ người đó chỉ hoàn thành được một nửa nhiệm vụ của mình. Những người làm báo chúng tôi luôn tâm niệm một khi đã bắt tay vào việc thì phải làm bằng cả cái tâm của mình. Chính vì vậy, sau khi được giúp đỡ, nhiều gia đình vẫn giữ mối liên hệ thân thiết với chúng tôi không khác gì người thân trong gia đình. Một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của phóng viên Cẩm Huyền là từ bài viết về gia cảnh khó khăn của cậu học sinh thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ giúp em được tuyên dương Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, đặc biệt là được tỉnh tặng học bổng để tiếp tục học đại học, mà sau bài viết này Cẩm Huyền còn có thêm… đứa em nuôi. Đến nay mối quan hệ của hai chị em vẫn khá thân thiết. Hay trường hợp của phóng viên Kim Chúc và Châu Khánh, sau bài viết về ba đứa trẻ mồ côi ở huyện Đông Hải đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo độc giả giúp các em có điều kiện đến trường, ổn định cuộc sống. Và từ đó đến nay, cứ mỗi dịp lễ, tết, Kim Chúc và Châu Khánh vẫn không quên chuẩn bị quà mang đến cho các em. Là phóng viên phụ trách mảng công tác xã hội nên phóng viên Thanh Hải cũng thường xuyên tiếp xúc với những mảnh đời cơ nhỡ. Trong một lần được tháp tùng đến nhà thăm tình hình sức khỏe của bé gái bệnh máu trắng, nhìn cô bé reo mừng khi gặp lại “người quen” và cứ quấn quýt bên Hải suốt buổi, chúng tôi hiểu rằng cô bạn đồng nghiệp của mình không chỉ giúp bé gái thoát khỏi “tay tử thần”, mà còn dành cho cô bé ấy tình yêu thương thật sự. Phóng viên Minh Hiếu cũng là một trong những gương mặt tích cực trong công tác từ thiện, bạn có vẻ “hợp gu” với những đề tài này. Sau mỗi bài báo đăng, Hiếu lại chạy ngược chạy xuôi đi vận động bạn bè, người thân, thậm chí Hiếu còn thường xuyên trích tiền túi của mình để ủng hộ. Nếu không đến với công tác từ thiện bằng cái tâm thì có lẽ những đồng nghiệp của tôi cũng khó mà làm được như thế.
Theo thông lệ hằng năm, cứ đến dịp lễ, tết là Chi đoàn Báo Bạc Liêu lại bận rộn hơn. Bởi không chỉ đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch cho những chuyến về nguồn làm công tác xã hội. Sau khi bàn bạc thống nhất, các thành viên trong Chi đoàn lại chia nhau đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động. Với chức năng là “cầu nối” giữa cộng đồng với những mảnh đời bất hạnh, chúng tôi luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình. Vì vậy, tuy chuyến đi có vất vả, nhưng với chúng tôi đó là niềm vui vì đã làm được những điều có ích.
Sau mỗi chuyến đi thực tế, chúng tôi lại cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi cuộc sống nhiều mảnh đời bất hạnh cần chúng tôi và cộng đồng quan tâm, chia sẻ...
TUẤN ANH