Thứ năm, 2-7-26 03:29:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà hát Cao Văn Lầu: Đưa cải lương đến với khán giả mùa COVID-19

Báo Cà Mau

Với những đêm diễn định kỳ cuối tuần, Nhà hát Cao Văn Lầu đã làm bừng sức sống mới cho nghệ thuật cải lương trên đất Bạc Liêu hơn 2 năm qua. Thế nhưng trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, cũng như những loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, phục vụ sân khấu cải lương tại nhà hát hàng tuần đành hoãn lại.

Hai Nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn và Mỹ Hạnh trong một cảnh của vở cải lương “Đêm lạnh chùa hoang”. Ảnh: C.T

Vì vậy, “Nhà hát Cao Văn Lầu đang trình kế hoạch lên Sở VH-TT-TT&DL xin ý kiến UBND tỉnh về việc biểu diễn trực tiếp các vở cải lương trên sóng truyền hình địa phương”, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu - Ngô Quốc Khánh cho biết đó là phương án khả thi để cải lương thích nghi với tình hình mới.

Nuối tiếc những đêm sáng đèn

Cô Thu Vân (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi từng đến nhà hát xem nhiều lần nên thấy cải lương Bạc Liêu đã tạo sức hút với khán giả hơn. Nhiều diễn viên trẻ của nhà hát có thanh - sắc vẹn toàn. Một số vở cải lương kinh điển được nhà hát phục dựng lại rất thành công. Tiếc là mấy tháng nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khán giả không còn được đến nhà hát để xem. Không riêng tôi mà nhiều người rất mong được xem cải lương Bạc Liêu. Tôi nghĩ trong tình hình như hiện nay, cần phải tính cách nào đó để khán giả tiếp tục được thưởng thức cải lương Bạc Liêu”.

Mỗi suất diễn của nhà hát trung bình có khoảng 100 khán giả, đặc biệt khi phục vụ những vở cải lương như “Đêm lạnh chùa hoang”, “Bên cầu dệt lụa”… thì lượng khán giả có khi lên đến 200 - 300 người. Bằng cách quảng bá riêng (mạng xã hội cũng được tận dụng), nhà hát thu hút ngày càng đông khán giả, người này biết thì mời gọi người kia. Ngồi trong nhà hát được đầu tư hiện đại, lại được thưởng thức cải lương “live” (biểu diễn trực tiếp) với những diễn viên ngày càng khẳng định tài năng nên khán giả thật sự bị chinh phục. Một số đoàn du khách nghỉ đêm ở lại Bạc Liêu cũng cảm thấy thích thú khi được xem cải lương được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Đây cũng là kế hoạch bước đầu của ngành Văn hóa trong việc tạo điểm đến cho du khách về đêm khi nghỉ lại Bạc Liêu.

Trực tiếp… cải lương

Khi chỉ cần vài thao tác với chiếc điện thoại thông minh, người ta có thể xem bất cứ vở tuồng nào, thì việc đích thân đến nhà hát để xem cải lương cuối tuần cũng đủ thấy sức hút và luồng gió mới của cải lương Bạc Liêu. Để tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng thức cải lương của giới mộ điệu ở Bạc Liêu nói riêng và khán giả gần xa nói chung; đồng thời để diễn viên vẫn có điều kiện trau dồi, nâng cao kỹ năng hơn nữa thì tạo đất diễn cho cải lương trong bối cảnh dịch bệnh này là vấn đề cần phải tính đến.

Theo ông Ngô Quốc Khánh, nếu đề xuất của ngành Văn hóa được UBND tỉnh chấp thuận thì nhà hát sẽ phối hợp ngay với Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu biểu diễn trực tiếp các vở cải lương trên sóng truyền hình. Nguồn lực tới đâu sẽ tổ chức tới đó, nguyện vọng của nhà hát là từ đây đến hết năm, mỗi tháng sẽ biểu diễn một vở. Kế hoạch lâu dài hơn đã được đề xuất trước đây (giai đoạn 2022 - 2025) là mỗi quý sẽ xây dựng một vở cải lương trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương. “Trong bối cảnh mới như hiện nay, không thể bỏ không sân khấu chờ hết dịch, nên chúng tôi đã đề xuất và trình ngành chức năng cũng như lãnh đạo tỉnh về việc sớm tạo điều kiện cho sân khấu cải lương có đất diễn mới”, Phó Giám đốc nhà hát giải thích thêm.

“Sân khấu sáng đèn là anh em ai cũng vui. Diễn có khán giả thì tiết tấu vở nhanh, nghệ sĩ, diễn viên “máu lửa” hơn vì có sự cổ vũ trực tiếp. Nhưng, chúng tôi chờ ngày được diễn lại cũng 3 tháng nay rồi, mọi người đang rất háo hức, chắc chắn sẽ làm tốt dù việc quay hình trực tiếp cũng có những áp lực nhất định. Nghệ sĩ lúc nào cũng muốn được ca diễn, dù là sân khấu nào thì cũng hết lòng với nghề!”, Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh bộc bạch. Cải lương được tường thuật trực tiếp đã từng có trên sóng truyền hình cả nước, nhưng trực tiếp cải lương với sân khấu không khán giả, có lẽ đây là điều chưa có trong tiền lệ. Nhưng, như tâm trạng của hầu hết nghệ sĩ, diễn viên hiện nay, được phục vụ khán giả, dù với hình thức nào cũng là niềm mong đợi.

Một thực cảnh sân khấu cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu thử nghiệm đã nhận không ít lời khen của giới chuyên môn, các nhà làm du lịch chuyên nghiệp. Thế nhưng, những kế hoạch phía sau đó đã bị trì hoãn không thời hạn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Máu lửa với nghề, những diễn viên trẻ đầy triển vọng phải lui về ở ẩn một thời gian khá dài để ấp ủ cho những dự định phía trước. Trực tiếp cải lương trên truyền hình có lẽ là phương án khả thi ngay thời điểm này, cũng là đáp ứng mong mỏi được đứng trên sân khấu của anh em. “Đêm lạnh chùa hoang”, “Mặt trời đỏ”, “Bên cầu dệt lụa”… sẽ là những vở được công chiếu để phục vụ khán giả truyền hình nếu kế hoạch sớm được duyệt, lãnh đạo nhà hát cho biết như thế.

CẨM THÚY

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.