Nhà trẻ mồ côi Long Phước (chùa Long Phước, phường 5, TP. Bạc Liêu) là nơi cưu mang, nuôi dưỡng những trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng tựu trung các em đều rất đáng thương: bơ vơ, côi cút không người thân, không gia đình. Và, nhà trẻ chính là nơi nương thân của các em trước sóng gió của cuộc đời.
![]() |
| Các cháu mồ côi biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Nhà trẻ mồ côi Long Phước. Ảnh: T.L |
Khi các em đủ tuổi đi học thì đều được đến trường để học chương trình mẫu giáo, tiểu học… Khi các em bệnh, từng viên thuốc, từng lời an ủi được các cô bảo mẫu chân tình lo lắng. Nhiều trường hợp trẻ dị tật, bệnh bẩm sinh bị bỏ rơi, nhà trẻ nhận về rồi tạo điều kiện chữa bệnh cho các em. Đã có nhiều trẻ bệnh tim bẩm sinh, hở hàm ếch… được đưa đi phẫu thuật ở TP.HCM. Nhiều trẻ khi mới sinh đã bị nhiễm HIV… Tất cả đều được chăm sóc, cưu mang, không phân biệt, kỳ thị.
Đại đức Thích Giác Nghi, Trụ trì chùa Long Phước, Giám đốc Nhà trẻ mồ côi, bày tỏ: “Từ ngày thành lập đến nay, nhà trẻ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân, những người hảo tâm gần xa. Để có thể hoạt động ổn định, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó để các cháu mồ côi được chăm lo, nuôi dưỡng tốt hơn nữa”.
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tình thương, trách nhiệm của mình, Ban giám đốc nhà trẻ đã làm hết sức mình để mong các trẻ mồ côi sau này được lớn lên, được học hành đàng hoàng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Hiện nay, nhà trẻ được xây dựng với diện tích khoảng 1.000m2, có khả năng nuôi dưỡng khoảng trên 30 trẻ. Trong thời gian tới, Ban giám đốc nhà trẻ dự định sẽ mở rộng thêm diện tích để có thể nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ hơn. Muốn làm được điều này, rất cần sự chung tay, góp sức của những người hảo tâm, các mạnh thường quân…
Trúc Ly

Truyền hình








Xem thêm bình luận