Dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư, song nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn khiến những người tiếp xúc với mình một cảm giác rằng, ông sống nghị lực và lạc quan. Một trong những mong ước của nhạc sĩ vào lúc này là có nhiều sức khỏe để tiếp tục sống với đam mê âm nhạc, viết sách và để có dịp… trở lại Bạc Liêu.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT-TT&DL Bạc Liêu thăm nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T
Nếu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nặng tình với Bạc Liêu, thì quê hương bản “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) cũng nặng nợ với ông. Nhắc đến Vũ Đức Sao Biển, nhiều người nhớ đến ông từng là thầy giáo dạy học ở “xứ cơ cầu” và những sáng tác âm nhạc nổi tiếng về miền đất này, hay nhất là “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” và “Trở lại Bạc Liêu”… Cái tình dành cho Bạc Liêu còn ở việc ông dày công phục dựng, ký âm bản DCHL theo nhạc phương Tây. Nói như thế để thấy, hành trình giúp DCHL tiếp tục trở thành một tuyệt tác được lưu truyền hậu thế có sự đóng góp bằng tâm huyết, trí tuệ của người nhạc sĩ tài hoa này. Dù sinh ra ở Quảng Nam, nhưng Vũ Đức Sao Biển đã coi Bạc Liêu như quê hương thứ hai của mình.
Cũng chính vì vậy, Bạc Liêu đã dành một sự tri ân đặc biệt đến ông trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Chương trình tôn vinh bản DCHL và những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển được rất nhiều người chờ đợi. Chờ để gặp lại người nhạc sĩ tài hoa và cũng chờ để thổn thức cùng những sáng tác mà Vũ Đức Sao Biển đã dành tặng cho Bạc Liêu. Chương trình đẹp về mọi thứ, đẹp từ tấm lòng của lãnh đạo tỉnh cho đến chất lượng các tiết mục và tình cảm của người hâm mộ.
“Trở lại Bạc Liêu” là chủ đề của chương trình nhưng tiếc là nhạc sĩ đã không thể trở lại Bạc Liêu trong chính ngày tôn vinh mình. Dù lòng rất muốn về chung vui với Bạc Liêu trong Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019, nhưng vì bệnh nặng, sức khỏe yếu nên nhạc sĩ đành lỡ hẹn. Sau khi khép lại sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh liền tổ chức đoàn cán bộ đi TP. Hồ Chí Minh để làm tròn đạo nghĩa với người nhạc sĩ tài hoa.
Sáng đó, không khí trong căn nhà số 22 (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) có nhiều tiếng nói cười hơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang mở đầu cuộc gặp gỡ bằng cái bắt tay thân tình, cùng với những lời thăm hỏi chu đáo về sức khỏe, bệnh tình và sinh hoạt đời thường của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Giọng ông khào khào vì bệnh ung thư vòm họng, nhiều lần phẫu thuật nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông kể cho đoàn nghe chuyện dạy học ở Bạc Liêu những năm 1970, chuyện nhạc sĩ dành tâm huyết để quốc tế hóa bản DCHL. Rồi ông làm một điều vẫn thường làm là ký tặng sách cho những vị khách mến thương. Trong lời mở đầu của tuyển tập “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang - Trăm khúc tình ca”, nhạc sĩ viết bằng cả tình yêu với âm nhạc để cảm ơn công chúng và cuộc đời đã tặng ông biểu tượng Nhạc sĩ Sol Vàng 2018: “Đây là những ca khúc viết về đất nước tươi đẹp, quê nhà thân ái và tình yêu của đời mình. Tôi tin là bạn tìm thấy sự đồng cảm giữa bạn và tôi”.
Ở một góc trong phòng khách căn nhà là cái bàn nhỏ bày đầy những bản giấy viết nhạc, cũng là nơi nhạc sĩ làm việc mỗi khi cảm thấy khỏe trong người. Sau khi khởi động chiếc laptop, ông giới thiệu với đoàn bài viết có tựa đề “Ung thư” sắp hoàn thành. Bài viết nói về căn bệnh của chính ông và những điều ông lượm lặt trong quá trình điều trị tại bệnh viện, tại nhà. Đặc biệt là có đoạn ông viết về Bạc Liêu thật cảm động: “Sau cùng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-TT&DL Bạc Liêu thực hiện chương trình “Trở lại Bạc Liêu” cho tôi, tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019, diễn ra vào tối 19/11. Chương trình hát khoảng chục ca khúc của tôi viết về Bạc Liêu và miền Tây Nam bộ. Đây là tình, là nghĩa đối với đất Bạc Liêu nhưng tôi không đủ sức khỏe để đi Bạc Liêu dự đêm diễn… Có lẽ, tôi là nhạc sĩ duy nhất không đến dự được đêm nhạc của mình”.
Khép lại chuyến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của nhạc sĩ cho quê hương Bạc Liêu với những ca khúc đã đi vào lòng người. Trước khi chào tạm biệt, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn chân tình: “Tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe để có thể sống trọn với đam mê âm nhạc, phục vụ công chúng và để thêm một lần được trở lại Bạc Liêu”.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận