Cách đây chưa lâu, giới trẻ “cư dân mạng” xôn xao vì câu chuyện của bà lão bán rau được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Bà lão tuy đã rất già yếu nhưng hàng ngày vẫn phải ra chợ ngồi bán từng mớ rau để mưu sinh. Một hôm, có một chàng trai thấy thương hại bà nên đến để mua rau. Nhưng anh rất vô tình khi đưa tiền cho bà, hẹn sẽ trở lại lấy rau nhưng đã không quay lại, để bà lão phải ngồi chờ dưới cơn mưa tầm tã rồi cảm lạnh mà qua đời...
Còn mới đây, khi xem truyền hình, chắc hẳn nhiều người không khỏi xót xa với phóng sự ngắn về nạn lừa bịp những cụ già bán vé số. Tội phạm là những thanh niên khỏe mạnh, lịch thiệp, ăn mặc bảnh bao (để dễ thực hiện hành vi lừa đảo) lại đi lừa bịp những người tuổi đã xế chiều nhưng vẫn phải vất vả tìm kế sinh nhai. Xem chương trình này, chúng ta không khỏi đắn đo, suy nghĩ về hai tiếng gọi là “nhân cách” của mỗi cá nhân!
Trở lại với câu chuyện của bà lão bán rau, tuy chưa có ai khẳng định đó là một câu chuyện có thật hay hư cấu, nhưng nó khiến chúng ta ray rứt, phải bận tâm suy nghĩ. Mặc dù mớ rau bán cho người thanh niên chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng vì chữ “tín” mà bà vẫn ngồi đợi anh trở lại dưới cơn mưa tầm tã vì trót đã nhận tiền của anh. Đó là nhân cách của một con người, dù già yếu hay nghèo khó đến tận cùng nhưng luôn giữ trọn vẹn câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm”…
Còn những người trẻ tuổi lừa bịp những cụ ông, cụ bà bán vé số không biết nhân cách của họ để ở đâu?! Họ còn trẻ, khỏe, còn sức lao động, nhưng tại sao lại có thể thực hiện những hành vi xấu xa đối với những con người già yếu rất đáng thương kia? Nhưng cho dù xuất phát từ động cơ nào đi chăng nữa thì hành động ấy đáng bị xã hội lên án, thậm chí là nguyền rủa…
Hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng liên quan đến một vấn đề cần báo động trong một bộ phận giới trẻ: Nhân cách sống!
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận