Vừa qua, Báo Bạc Liêu nhận được đơn của người dân ấp Cá Rô (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) phản ánh về nỗi khổ khi con đường từ xã về ấp vẫn còn là lộ đất đen. Mùa mưa, đường lầy lội, người dân, nhất là các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên con đường này.
Chúng tôi đến ấp Cá Rô để xác minh việc người dân phản ánh. Ông Huỳnh Đức Tài (thương binh 2/4), cho biết: Ấp Cá Rô là cơ sở nuôi chứa cán bộ cách mạng trong kháng chiến. Những lúc gian khó nhất, bà con vẫn bám đất, bám vườn. Nay, bà con rất muốn làm con đường nhưng không có khả năng, vì đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
Ông Châu Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Diệu, cho hay: Con lộ có chiều dài khoảng 2.800m. Đây là con lộ độc đạo đi từ ấp đến xã, nên bà con đã nhiều lần đề nghị chính quyền và ngành chức năng làm đường giao thông nông thôn để thuận tiện cho việc đi lại. Theo quy định, con đường phải do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong khi đó, đa số hộ dân ở đây thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đến nay đã nhiều năm mà con đường vẫn chưa làm được. Hiện ở ấp Cá Rô có 30 hộ dân với hơn 200 khẩu, trong đó có 6 hộ chính sách.
Để có một con đường thuận tiện cho việc đi lại là mơ ước của nhiều người dân nơi đây. Rất mong các ngành chức năng, mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ để ước mơ của bà con trở thành hiện thực.
M.N

Truyền hình







Xem thêm bình luận