Tôi rất đồng tình với nội dung bài viết, bởi tác giả Tuấn Anh đã phản ánh đúng thực trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông (ATGT) của học sinh nói riêng, giới trẻ nói chung hiện nay.
Trên địa bàn TP. Bạc Liêu, trong giờ tan tầm ở những trục giao thông chính như đường Trần Phú, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành… không khó bắt gặp những trường hợp học sinh vi phạm ATGT. Những vi phạm rất “đa dạng”, từ lạng lách, đánh võng đến bốc đầu, buông tay. Có những nhóm học sinh đi xe đạp điện chở 3, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu với tốc độ cao. Nhiều học sinh còn kè đẩy xe cho nhau khi lưu thông với tốc độ cao, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.
Mỗi chiều đi làm về, tôi thường chứng kiến trên đường Nguyễn Tất Thành, 4 - 5 học sinh “hồn nhiên” đạp xe dàn hàng ngang, vừa đi vừa nói chuyện. Có lẽ, các em nghĩ là đường rộng, không ảnh hưởng đến ai, nhưng thật sự hành vi đó đã gây cản trở cho những người khác khi tham gia giao thông, thậm chí gây nguy hiểm cho chính bản thân các em. Tôi cũng bắt gặp những trường hợp va chạm xe cộ giữa học sinh và người đi đường. Nhẹ thì xây xát chân tay, hư hỏng xe, nặng thì phải vào viện cấp cứu, đôi khi là mất mạng. Đáng nói, khi va chạm với người đi đường nhiều trường hợp chưa có biểu hiện văn hóa giao thông khi có những hành vi văng tục, chửi thề.
Để giảm thiểu tình trạng này, thiết nghĩ bên cạnh việc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em khi tham gia giao thông và làm gương cho các em, thì nhà trường cần có những buổi ngoại khóa tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh. Hơn hết, chính bản thân các em cần ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, đặc biệt là biết quý trọng tính mạng của mình và sự an toàn của người khác.
PHẠM THỊ LƯƠNG
(Trường đại học Bạc Liêu)