Thứ bảy, 14-2-26 23:35:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhật ký tết…

Báo Cà Mau

“Hết, hết, hết tết rồi...”. Tụi nhỏ xóm tôi hát “nhái” điệu bài hát “Ngày tết quê em” như thế. Ừ, hết tết rồi! Người ta thường dùng cụm từ “ba ngày tết” nhưng năm nay, đến tận mùng 8 người ta mới chính thức thôi ăn tết, quay về với cơ quan, công sở, trường lớp... Vậy mà, hình như tết vẫn còn vương vấn đâu đây...

Tết năm nay, tiết trời se lạnh, không giống như sự oi bức thường thấy của những ngày rong ruổi trên những ngả đường du xuân của nhiều năm trước. Sáng sớm đầu xuân, muốn khởi hành đi đâu, người ta phải khoác thêm áo ấm, khăn choàng cổ để tránh cái lạnh. Vẫn là lịch trình quen thuộc trong cái tết của nhiều người Việt Nam, mỗi ngày tết là một thời khóa biểu riêng. Không có 30 tết, đó là sự tiếc nuối của không ít người, một năm tết có mấy ngày mà “mất” đi… 1 ngày! Vì vậy, người ta vẫn quen dùng từ ngày 30 tết hơn là 29 tết. Đó là ngày chợ búa đông ken nhất vào buổi sáng để rồi “vắng như chợ chiều 30 tết” ngay trong cùng một ngày. 29 tết năm nay, sáng sớm, tôi đã tranh thủ thời gian đi chợ mua những thứ cần thiết chuẩn bị cho bàn cúng rước ông bà, ấy thế mà mới hơn 6 giờ sáng, chợ đã đông nghẹt người. Đông nhất là những quầy bán thịt heo, vịt, gà, trái cây, rau củ... 

... Thật đầm ấm và hạnh phúc biết chừng nào khi cha mẹ, vợ chồng, con cháu tề tựu đủ đầy bên mâm cúng rước ông bà trong trưa ngày 29 tết! Thế mới thấy một đoạn quảng cáo thật ý nghĩa khi dựng cảnh hai ông bà già bên nhau nhìn sự sung túc đủ đầy trong mâm cúng tết mà ngậm ngùi với nỗi niềm: “Cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó”, và ngay sau đó, đám con cháu đã trở về kịp thời trong niềm vui vỡ òa của hai người lớn tuổi đang chờ trông phút giây họp mặt gia đình như một thời khắc quý giá của năm!

Giao thừa ở Bạc Liêu năm nay như vui hơn vì những tràng pháo hoa giòn giã và đẹp hơn mọi năm. Quảng trường Hùng Vương nghẹt kín người làm cho cái giá lạnh của đêm giao thừa cũng bớt đi một chút. Nhưng, tôi đã thấy được những giọt mồ hôi lặng lẽ rớt xuống trong đêm giao thừa giá lạnh khi mọi người đã trở về với mái ấm của mình. Đó là mồ hôi của những người lao công - những người dường như hiếm có được phút giao thừa bên tổ ấm! Những đoạn đường dẫn vào khu vực quảng trường ngập đầy rác, vậy mà sáng sớm hôm sau, những con đường ấy đã sạch sẽ, tinh tươm để đón mọi người đến đây du xuân. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu năm nào cũng vậy, cũng tổ chức thăm hỏi, tặng thưởng đột xuất để động viên anh em lao công, những người phải làm việc vất vả gấp nhiều lần để đường phố đón xuân…

“Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”. Đã thành truyền thống, mùng 1 tết, người ta thường dành ngày này để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cho nên việc thắp nhang trở thành cái đạo trong ngày này. Ít ai chịu mở cửa sớm vào sáng mùng 1 tết, một lẽ vì dư âm đêm giao thừa, và có khi có nhiều nhà cũng chờ một cái tên thật hay, một người thật uy tín để “xông đất” đầu năm cho nhà mình. Khi cửa mở thì mùi tết lập tức tỏa ra! Nhà nào cũng nghi ngút khói hương và mùi thơm ấy hòa quyện khắp đầu đường ngõ hẻm làm nên một cái tết ông bà thật thành kính trong sáng đầu năm. Ai đi đâu về đâu cũng nhớ ngày mùng 1 tết với việc đầu tiên là thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên… Rồi con cháu ăn mặc chỉnh tề chúc tết ông bà, cha mẹ. Đó là truyền thống đẹp của tết Việt!

Mùng 2 tết mẹ, đó là ngày để đi thăm viếng bên vợ, bên ngoại; nhưng tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi người mà mỗi ngày tết lại có một lịch trình riêng. Mùng 3 tết thầy cũng là nét đẹp của tết Việt. Những cô cậu học trò cũ năm nào giờ đã thành công, thành danh vẫn luôn nhớ về thầy cô của mình. Một câu chúc bằng tin nhắn, một cuộc gặp gỡ để hỏi thăm… bấy nhiêu cũng đủ để những người “trồng người” cảm thấy hạnh phúc.

…Nhật ký tết không chỉ gói ghém trong ba ngày tết như cách người ta hay nói, mà dài lắm, từ tận những ngày vào tháng Chạp của năm cũ cho đến những ngày ra Giêng của năm mới, còn “mùng” là còn tết, không ít người còn chơi hết tháng Giêng với quan niệm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”… Dẫu tiếc nuối thì xuân cũng đã đi qua, đúng như câu “Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua” của nhà thơ Xuân Diệu. Mỗi năm chỉ có một lần đón tết, dài hay ngắn thì cũng sẽ qua đi, quan trọng là mỗi người tự tạo cho mình một cái tết ý nghĩa, biết quý trọng những phút giây sum vầy bên gia đình thân yêu, biết dành sự quan tâm cho nhau để cuộc đời thêm đẹp, biết tự bảo vệ mình để cái tết luôn an toàn, vui vẻ. Và để sau tết, ta luôn đủ đầy sức khỏe, tinh thần phấn chấn mà bước vào một năm mới với những thành công mới, như những lời chúc mỹ miều, ý nghĩa ta đã dành cho nhau.

Cẩm Thúy

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...