Thứ bảy, 14-2-26 13:14:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu: Lớp “hậu duệ” đầy triển vọng

Báo Cà Mau

Chưa bao giờ phong trào nhiếp ảnh trong giới trẻ ở Bạc Liêu lại phát triển rầm rộ như thế. Chính môn nghệ thuật độc đáo này đã giúp những người trẻ xích lại gần nhau hơn và cùng xây dựng câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu (thuộc Hội Nhiếp ảnh tỉnh, Liên hiệp các Hội VH-NT) ngày càng lớn mạnh. Đâu chỉ có đam mê và nhiệt huyết, các bạn còn chứng tỏ được tài năng, xứng đáng là lớp “hậu duệ” đầy triển vọng cho nhiếp ảnh tỉnh nhà.

TỪ MỘT SÂN CHƠI CỦA GIỚI TRẺ…
Xuất phát từ yêu cầu đào tạo lực lượng kế thừa, CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu đã được thành lập vào năm 2013. Hơn 3 năm hoạt động, CLB đã tạo dựng một sân chơi bổ ích cho những bạn trẻ yêu thích sáng tác ảnh. Đến nay, CLB đã thu hút được gần 30 tay máy 8X, 9X. Hàng tháng, CLB đều tổ chức sinh hoạt nội quy, phát động các chuyến sáng tác thực tế. Mỗi lần “ra quân”, tất cả thành viên của CLB đều hăng hái tham gia. Với họ, được xách máy đi và khám phá vẻ đẹp cuộc sống là một niềm vui lớn, còn chuyện thu "chiến lợi phẩm" không phải là vấn đề quá quan trọng. 
Không chỉ gặp gỡ và giao lưu với bạn bè, những chuyến chụp ảnh còn giúp các bạn tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống qua lăng kính đầy sáng tạo nghệ thuật. Sau cuộc giao lưu với CLB Nhiếp ảnh Trấn Giang (TP. Cần Thơ), CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu cũng vừa tổ chức chương trình giao lưu với Group Đam mê Nhiếp ảnh và Mẫu (TP. HCM). Chương trình có sự góp mặt của hơn 80 thành viên (người chụp, người mẫu) đến từ khắp mọi miền đất nước. Tại đây, đội quân “phó nháy” đã cùng nhau tham quan, khám phá các điểm du lịch nổi tiếng của Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, điện gió, chùa Xiêm Cán, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Và dĩ nhiên, trước vẻ đẹp của đất và người Bạc Liêu, các bạn trẻ đã có một ngày sáng tác ảnh vô cùng vui tươi và… hoành tráng! Bạn Đỗ Đức Trọng, thành viên Ban quản trị Group Đam mê Nhiếp ảnh và Mẫu, chia sẻ: “Ít có nơi nào phong trào nhiếp ảnh trong giới trẻ lại sôi động như Bạc Liêu. Chuyến giao lưu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách của các bạn để thêm hiểu, thêm yêu bản sắc văn hóa quê hương Bạc Liêu. Có thể nói, đam mê đã đưa chúng tôi về với vùng đất mến yêu này và gắn kết những con người xa lạ thành một đại gia đình”.

CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm với Group Đam mê Nhiếp ảnh và Mẫu TP. HCM. Ảnh: Sơn Hải Trần Vĩnh

 … ĐẾN NHỮNG BƯỚC TIẾN VỮNG VÀNG
Không dừng lại ở việc chụp cho vui, CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu còn tham gia các lớp tập huấn sáng tác, xử lý hậu kỳ do các nghệ sĩ nhiếp ảnh giảng dạy. Ngoài ra, một lợi thế của các bạn trẻ là rất nhạy bén trong việc tiếp cận, học hỏi công nghệ thông tin. Nhờ vậy, những tác phẩm nghệ thuật, thời sự do các bạn trẻ sáng tác, xử lý trở nên rất có “hồn” và mới lạ.
Đặc biệt, phong trào nhiếp ảnh trẻ còn nhận được sự quan tâm sâu sát của Hội Nhiếp ảnh tỉnh nói riêng, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh nói chung. Trong đó, việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện trong quá trình sáng tác đã giúp các bạn cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng cao. Bạn Lâm Hương Nguyên, Phó chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu, cho biết: “So với những ngày đầu thành lập, các bạn trẻ trong CLB ngày càng trưởng thành về tư duy, kỹ thuật sáng tác ảnh. Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng niềm đam mê cháy bỏng dành cho nhiếp ảnh, phong trào đã có những bước tiến vững vàng hơn”.
Năm 2015 - 2016 được coi là mùa bội thu giải thưởng của CLB với nhiều thành tích nổi bật như: giải Nhất cuộc thi ảnh Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bạc Liêu lần thứ 20, giải Nhất cuộc thi Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau mở rộng lần thứ III, 2 huy chương Vàng ảnh nghệ thuật quốc tế và nhiều tác phẩm triển lãm cấp toàn quốc, khu vực...
Tin rằng, với sự phát triển sôi nổi của phong trào, CLB sẽ tiếp tục là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, kết nối tình yêu nhiếp ảnh của giới trẻ. Đồng thời tạo ra những thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, tài năng để gánh vác trọng trách đưa “con tàu” nhiếp ảnh Bạc Liêu vươn ra biển lớn!

HỮU THỌ

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...