Thứ ba, 17-2-26 03:58:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiếp ảnh: Vừa chơi... vừa “hái ra tiền”

Báo Cà Mau

Đã từ lâu, bộ môn nhiếp ảnh gắn liền với đời sống hàng ngày của con người, ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Ảnh nghệ thuật, ảnh chân dung, ảnh thời sự… - bộ môn nghệ thuật này không những ngày càng được đông đảo công chúng ưa chuộng, mà còn là phương tiện để những người cầm máy “hái ra tiền”!

Thỏa niềm đam mê

Từ khi mới tách tỉnh (năm 1997), nhiếp ảnh Bạc Liêu vẫn chưa có nhiều thành tựu đáng kể, chưa phải là tỉnh mạnh về nhiếp ảnh. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiếp ảnh đã trở thành một bộ môn nghệ thuật phổ biến, được nhiều tầng lớp tiếp cận và yêu thích. Không đơn thuần là ngắm nghía rồi bấm máy, chụp ảnh để thỏa niềm đam mê, mà các tác phẩm khi ra đời đã có sự gửi gắm tâm tư, phản ánh nhiều góc độ của cuộc sống. Và không chỉ có ảnh nghệ thuật, mảng ảnh thời sự cũng chiếm một vị trí quan trọng khi đã kịp thời ghi lại khoảnh khắc diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội, các hoạt động trên mọi lĩnh vực… như một kênh thông tin tuyên truyền; đồng thời, để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Bạc Liêu với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là mục đích chính của những cuộc triển lãm lớn, nhỏ được tổ chức khá nhiều trong thời gian gần đây.

Một trong những bức ảnh cưới được dựng chụp ngoại cảnh ở khu nhà Công tử Bạc Liêu của Lâm Hương Nguyên.

Cho đến nay, Bạc Liêu có 16 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) - một con số khá ấn tượng trong làng nhiếp ảnh. NSNA Lâm Thanh Liêm, Chi hội phó Chi hội Nhiếp ảnh (thuộc Liên hiệp Hội VHNT tỉnh), cho biết: “Thời gian qua, nhiếp ảnh Bạc Liêu đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương về nhiều mặt, từ vật chất đến tinh thần. Đây là bước trợ lực rất lớn cho anh em nghệ sĩ chúng tôi nói riêng, giới mê nhiếp ảnh nói chung có điều kiện hoạt động tốt hơn. Mà thành tích đạt được là minh chứng sống động nhất. Đó là 3 năm liền nhiếp ảnh Bạc Liêu đứng thứ hai đồng đội, riêng năm 2012 - đứng thứ nhất tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL. Số huy chương vàng, bạc cũng nhiều hơn qua các năm tham gia từ cấp khu vực, quốc gia cho đến quốc tế”.

“Hái ra tiền”

Một khi đã “bén duyên” với bộ môn nhiếp ảnh thì nhiều người không thể rời xa. Và không chỉ đơn thuần là cú bấm máy cho thỏa niềm đam mê, đây còn là một phương tiện giúp người mê chụp ảnh có thể “hái ra tiền”!

Thật ra, chuyện làm dịch vụ từ bộ môn nghệ thuật này đã có từ rất lâu, đó là việc chụp ảnh kỷ niệm, chụp ảnh cưới, đám tiệc…, với “sản phẩm” khá thô sơ, chủ yếu là “chụp” lại, chứ chưa mang yếu tố nghệ thuật như bây giờ. Một album ảnh khi đến tay khách hàng, điều trước nhất là phải đẹp, hội đủ các yếu tố: ánh sáng, bố cục, thời điểm, địa điểm chụp…, do đó đòi hỏi kỹ thuật của một bức ảnh nghệ thuật hẳn hoi. Lâm Hương Nguyên - một nhiếp ảnh của tỉnh mê chụp ảnh, đã có nhiều giải thưởng trong tay tại nhiều cuộc thi ảnh trong tỉnh và khu vực ĐBSCL - đã bất ngờ rẽ hướng khi “ứng dụng” việc chụp ảnh nghệ thuật vào chuyện mưu sinh. Nguyên đang thực hiện nhiều dịch vụ chụp ảnh cho khách hàng theo nhiều chủ đề khác nhau: thời trang, chân dung, ảnh cưới… “Mục đích đầu tiên là vừa thỏa chí chụp ảnh của mình, vừa có thể kiếm được tiền. Tôi đang theo đuổi bộ môn này ở lĩnh vực chụp ảnh cưới cho cô dâu, chú rể với không gian là ngoại cảnh, chứ không bó hẹp trong studio nữa. Những điểm mà tôi đưa khách hàng đến chụp ảnh là những địa danh nổi tiếng của Bạc Liêu, để vừa làm cho bộ ảnh đẹp hơn, vừa như một cách quảng bá hình ảnh của quê hương mình”, Lâm Hương Nguyên cho biết.

Dẫu phương tiện chụp ảnh có thô sơ hay hiện đại và nhằm mục đích gì, thì những người cầm máy ở Bạc Liêu cũng đã thổi hồn cuộc sống vào nghệ thuật, góp thêm thi vị cho cuộc sống.

Ngọc Vũ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.