Thứ hai, 2-2-26 03:01:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiều cái không ở Hội Luật gia cấp huyện

Báo Cà Mau

Hội Luật gia (HLG) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động cách đây nhiều năm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nhưng HLG cấp huyện gần như chẳng có hoạt động gì ngoài việc tổ chức lễ… kết nạp hội viên.       

Có rất nhiều cái không ở HLG các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đối với HLG tỉnh thì được UBND tỉnh công nhận hội đặc thù, nhưng HLG cấp huyện thì không. Có quyết định thành lập, có đại hội nhiệm kỳ, có bộ máy hẳn hoi nhưng HLG các huyện, thị xã (ngoại trừ TP. Bạc Liêu) không có trụ sở làm việc, không có cán bộ chuyên trách và không được giao kinh phí hoạt động.

Ông Huỳnh Ẩn Nhứt, Chủ tịch HLG TP. Bạc Liêu, chia sẻ: “Là thành viên của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, nhưng khi đề ra kế hoạch tuyên truyền các văn bản luật có hiệu lực thi hành từng thời điểm nhưng không được cấp kinh phí tuyên truyền. Muốn trang bị tủ sách pháp luật cũng không làm được, trong khi tuyên truyền, giáo dục pháp luật là chức năng chính của HLG. Mà phương châm của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là phải thiết thực, kịp thời và phát huy tác dụng tích cực…”.

Nếu như HLG TP. Bạc Liêu thỉnh thoảng được cấp một phần kinh phí đi kèm với từng nhiệm vụ cụ thể được giao thì ở huyện Phước Long có rất nhiều cái không. Ông Bùi Văn Kiện, Chủ tịch HLG huyện hiện đang kiêm nhiệm công tác ở Văn phòng HĐND huyện chia sẻ: “Bản thân là chủ tịch kiêm nhiệm không có chế độ riêng thì đã đành, nhưng cái khó nhất là từ khi đại hội đến nay, HLG không có chỗ nơi làm việc. Từ chỗ không được giao kinh phí nên chúng tôi không thể tổ chức tuyên truyền, hội nghị, họp mặt gì cả. Ở các hội nghị của huyện cũng chẳng thấy ai mời HLG. Kể cả gửi báo cáo cho tỉnh cũng phải đi xin giấy in, nhờ người đánh máy và bỏ tiền túi dán tem bưu điện. Hay nói một cách nôm na, hoạt động của HLG gần như không có ở huyện Phước Long”.

Chia sẻ khó khăn với HLG các huyện, thị xã, thành phố, Phó Chủ tịch HLG tỉnh - Đoàn Ngọc Khuể cho biết: “Năm nào HLG tỉnh cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh công nhận HLG cấp huyện là hội đặc thù để có kinh phí hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ do luật định. Kế đến là giải quyết định suất cán bộ chuyên trách và bố trí văn phòng làm việc cho HLG. Thế nhưng, năm nào chúng tôi cũng nhận được sự… im lặng”. Ông Khuể cho biết thêm, trong điều kiện khó khăn như thế, HLG các huyện, thị xã cũng không thể tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết năm để đánh giá thực chất hoạt động của mình.      

Toàn tỉnh hiện có 596 hội viên HLG  đang sinh hoạt tại 10 chi hội ở các sở, ban ngành tỉnh và 7 HLG cấp huyện. Riêng TP. Bạc Liêu, có cả chi hội ở các xã, phường. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 được HLG tỉnh đưa ra không kém phần nặng nề. Đó là tiếp tục tổ chức quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; và cuối cùng là tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Hiệu quả hoạt động hàng năm của HLG tỉnh được đánh giá thông qua hiệu quả hoạt động của tất cả các chi hội trong tỉnh. Để bản thân các luật gia và chi hội có điều kiện cống hiến bằng năng lực, trí tuệ của mình, làm tròn sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao phó thì hơn bao giờ hết, họ rất cần sự quan tâm nhiều hơn và thiết thực hơn từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là từ UBND tỉnh.    

Hữu Duyên

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.